Thứ năm, 25/04/2024 | 15:06
RSS

Lời khai man rợ của nghịch tử chém cả gia đình thương vong ở Hà Nội

Thứ ba, 11/02/2020, 13:39 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Cảnh khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, mẹ hay mắng nên Cảnh không bằng lòng.

Lời khai man rợ của nghịch tử chém cả gia đình thương vong ở Hà Nội
Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan điều tra.

Ngày 11/2, thông tin từ Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 14h ngày 6/2, tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, bà Nguyễn Thị Bình (mẹ của Cảnh) đang ngồi nhặt hoa ở dưới sân để sáng hôm sau mang đi bán thì bất ngờ bị Cảnh đi từ tầng 2 xuống cầm theo dao chém tử vong.

Thấy vậy, bố và em trai Cảnh chạy ra can ngăn nhưng cũng bị đối tượng dùng dao tấn công. Sau đó, Cảnh tiếp tục chém một người hàng xóm bị thương rồi lấy chiếc xe máy Honda Wave bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng gây án.

Đến 13h ngày 7/2, Công an huyện Mê Linh đã bắt giữ được Nguyễn Văn Cảnh. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Cảnh khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, mẹ hay mắng nên Cảnh không bằng lòng. Chiều 6/2, Cảnh đi mua một chai rượu về uống ở tầng 2. Nghĩ lại những lúc bị mẹ mắng, Cảnh lấy con dao mua sẵn để ở giường cầm xuống chém bà Bình.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Thơ, Trưởng thôn Liễu Trì (xã Mê Linh) cho biết, vợ chồng ông Thanh chỉ có 2 người con trai thì cả 2 đều nghiện ngập. Trong đó Cảnh là đối tượng nghiện nặng, thường xuyên lên cơn “ngáo đá” gia đình ông Thanh thường phải cho cậu ta xuống viện điều trị.

Hiện Công an huyện Mê Linh đã đưa Cảnh đi giám định tâm thần để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật

 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN