Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:37
RSS

Lời khai kẻ biến thái rạch đùi thiếu nữ: “Mỗi khi rạch đùi ai đó em thấy nhẹ nhõm hơn nên tiếp tục”

Chủ nhật, 22/10/2017, 20:30 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Hồ Huỳnh Tuấn Anh khai dùng vật nhọn rạch đùi phụ nữ và nữ sinh là do buồn phiền chuyện gia đình.

Lời khai đáng sợ của đối tượng Hồ Huỳnh Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Clip: Một Thế Giới

Vietnamnet đưa tin, ngày 18/10, Cơ quan Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã bắt giữ đối tượng Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ xã hội An, huyện Chợ Mới, An Giang). Tuấn Anh hiện sinh sống bằng nghề thợ hàn sắt tại huyện Lấp Vò và cũng là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ và nữ sinh gây hoang mang dư luận trong thời gian qua.

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, trong các ngày từ 8-11/10, nhiều người dân đến công an trình báo bị kẻ xấu dùng vật sắc, nhọn rạch vào đùi, mông. 

Qua xác minh, Cơ quan công an xác định có 8 trường hợp, trong đó có 3 em nữ sinh bị đối tượng chạy xe máy áp sát từ phía sau, dùng vật sắt nhọn chích hoặc rạch vào mông, đùi gây thương tích nặng.

Kẻ được cho là biến thái này thường chọn thời điểm gây án vào sáng sớm hoặc buổi trưa trên những đoạn đường vắng người.

Lời khai đáng sợ của kẻ biến thái chuyên rạch đùi thiếu nữĐối tượng Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vietnamnet

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Công an huyện Lấp Vò phối hợp cùng PC 45 Công an tỉnh điều tra, xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hồ Huỳnh Tuấn Anh là đối tượng gây án nên đã bắt giữ, khám xét nơi ở của nghi phạm.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ trên địa bàn Đồng Tháp.

Zing.vn thông tin, tại cơ quan công an, nghi phạm khai thường gây án vào sáng sớm hoặc giữa trưa, trên các tuyến đường vắng người và khu dân cư ở huyện Lấp Vò.

"Do buồn bực gia đình nên em làm chuyện này để giải toả tâm trạng trong người", nam thanh niên 20 tuổi khai nhận tại cơ quan công an. Anh ta nói khi gây án đến vụ thứ 6 thì cảm thấy ân hận.

"Em gây án và cũng suy nghĩ việc làm của mình không tốt. Nhưng cứ khi nào rạch được ai đó, em lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn nên cứ tiếp tục. Em đâu biết công an vào cuộc điều tra", nam thanh niên khai.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN