Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:02
RSS

Lời kể của nữ sinh bị hàng xóm gõ cửa, gửi thư 'xin ngủ cùng' lúc nửa đêm

Thứ ba, 05/07/2022, 14:53 (GMT+7)

Sau khi nhận được lá thư trên, P. rất bất ngờ và ban đầu nghĩ rằng người làm việc này là nam thanh niên có ý trêu đùa. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại camera an ninh thì chủ nhân trong bức thư lại là người đàn ông lớn tuổi.

Sự kiện:
Hà Nội

Ngày 5/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông ở phường Đại Kim có hành vi quấy rối, viết thư “xin ngủ cùng” cô gái hàng xóm lúc nửa đêm.

Chia sẻ với phóng viên Báo sức khỏe & Đời sống, Đ.M.P. (SN 2001, trú tại phường Đại Kim) - nữ sinh viên bị quấy rối trong vụ việc cho biết, vào đêm 28/6 chỉ có một mình cô ở nhà thì thấy có người gõ cửa. Khi cô ra ngoài để mở cửa thì không thấy ai nhưng phát hiện bức thư trong nhà.

Sau khi nhận được lá thư trên, P. rất bất ngờ và ban đầu nghĩ rằng người làm việc này là nam thanh niên có ý trêu đùa. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại camera an ninh thì P. phát hiện chủ nhân trong bức thư lại là người đàn ông lớn tuổi.

Theo nữ sinh P., qua hình ảnh trong camera, P. thấy người đàn ông này có nhiều điểm giống với người hàng xóm. "Hình ảnh từ camera nhà tôi không rõ mặt người đàn ông nhưng trong ngõ có chiếc camera khác xác định đến hơn 90% chủ nhân của lá thư là ai.", P. nói.

Lời kể của nữ sinh bị hàng xóm gõ cửa, gửi thư xin ngủ cùng lúc nửa đêm

P. khẳng định trong ngõ có chiếc camera khác xác định đến hơn 90% chủ nhân của lá thư là ai. Ảnh cắt từ clip

P. khẳng định chủ nhân của lá thư nhằm vào mình vì nhà chỉ có 2 mẹ con là phụ nữ, nhưng khoảng một tuần trước thì mẹ tôi về quê, chỉ có mình P. ở nhà. Sau đó, P. đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội rồi trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Đồng thời cho biết, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhận được lá thư có nội dung tương tự và cô cũng chưa từng nói chuyện với người đàn ông nghi là chủ nhân của lá thư. Sự việc trên khiến P. bị ảnh hưởng tâm lý.

Nữ sinh này cũng thông tin thêm, cô chỉ cần bên phía gia đình người đàn ông tình nghi là chủ nhân của lá thư tới gia đình cô gửi lời xin lỗi thì cô sẽ chấm dứt mọi việc và không để lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến người gây ra sự việc. Bởi theo P., người nghi là chủ nhân của lá thư đã nhiều tuổi và là hàng xóm cùng trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Lời kể của nữ sinh bị hàng xóm gõ cửa, gửi thư xin ngủ cùng lúc nửa đêm

Bức thư được ném vào nhà cô gái lúc nửa đêm. Ảnh nhân vật cung cấp

Trước đó, như Báo VietNamNet đã đưa tin, những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo bức thư “xin ngủ cùng” của một người đàn ông gửi cho cô gái trẻ ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Theo chia sẻ của cô gái, người đàn ông hàng xóm đã gọi cửa nhiều lần “em ơi” và nhét bức thư vào trong nhà. Người hàng xóm này cũng biết thời điểm trên gia đình cô gái đang vắng nhà.

Nội dung bức thư viết: “Chào em, anh là hàng xóm nhà em ở cạnh quán nước bên trái. Anh muốn đêm nay ngủ với em tý. Khoảng 30 phút. Anh gửi em 2 triệu. Khoảng 2h anh sang gõ cửa là em mở, em đồng ý thì tắt đèn bật sáng 2 lần, không đồng ý thì không sao. Em chỉ biết vậy, không được nói cho ai biết…Bây giờ đọc xong, em làm theo anh dặn nhé. Anh đang chờ ở ngoài…”.

Vụ việc được camera giám sát của gia đình nữ sinh quay lại, nữ sinh này sau đó cũng đã trình báo vụ việc lên công an phường Đại Kim. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Đại Kim đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc, cơ quan chuyên môn cũng đang thực hiện giám định chữ viết trong bức thư để củng cố hồ sơ vụ việc.

Thông tin trên Báo Người lao động cho biết, sau khi nhận được trình báo của nữ sinh P., Công an phường Đại Kim đã làm việc với nạn nhân, đồng thời tiến hành trích xuất camera xác định người gửi thư cho cô gái trẻ xin "ngủ cùng" là một người đàn ông đã nhiều tuổi. Bước đầu, người đàn ông này phủ nhận việc gọi cửa, gửi thư cho cô gái.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại