Thứ ba, 19/03/2024 | 16:52
RSS

Loạt phim tình cảm lãng mạn chiếu rạp dành cho mùa Valentine 2023 không nên bỏ qua

Thứ ba, 14/02/2023, 11:56 (GMT+7)

Mùa Valentine 2023, các rạp chiếu phim Việt Nam công chiếu nhiều bộ phim với thể loại hoạt hình, viễn tưởng, tình cảm lãng mạn...

Titanic - C16

Loạt phim tình cảm lãng mạn chiếu rạp dành cho mùa Valentine

Hiện tại, Titanic vẫn là tác phẩm kinh điển và thành công bậc nhất, nhì lịch sử điện ảnh. Bộ phim nắm giữ kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại suốt nhiều năm cho đến khi bị chính Avatar (2009) của James Cameron soán ngôi. Không những vậy, Titanic còn vinh dự thắng 11 trong tổng số 14 đề cử Oscar – một kỷ lục mà hiếm có phim nào vượt qua được. 

Sau 25 năm, "bom tấn" này sẽ tái xuất trong một định dạng hoàn toàn mới để khán giả có thể đắm chìm trong câu chuyện tình của Jack và Rose thêm một lần nữa.

Với những công nghệ đi trước thời đại và phần hình ảnh ấn tượng, Titanic là một trải nghiệm điện ảnh mà chỉ có các rạp chiếu mới có thể thỏa mãn người xem. Thế nhưng, những thế hệ khán giả trẻ đã bỏ lỡ mất cơ hội thưởng thức "bom tấn" này trên màn ảnh rộng. Sắp tới, Titanic bất ngờ trở lại phòng vé trên toàn thế giới với định dạng 3D chất lượng cao và độ phân giải cao.

Muốn gặp anh - C16

Sau thành công vang dội khắp Châu Á năm 2019, Muốn gặp anh - phiên bản điện ảnh với câu chuyện tình yêu vượt cả không gian và thời gian hoàn toàn mới mẻ sẽ ra mắt trên màn ảnh rộng.

Loạt phim tình cảm lãng mạn chiếu rạp dành cho mùa Valentine

Phim Muốn gặp anh với phiên bản điện ảnh mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu vượt cả không gian và thời gian... Ảnh: NSX

Muốn gặp anh là một bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu vượt không gian lẫn thời gian của Hoàng Vũ Huyên và Lý Tử Duy. Sau khi tái hợp, hai người họ sống hạnh phúc bên nhau. Sự êm đềm đó bị phá vỡ khi Hoàng Vũ Huyên chuyển công tác đến Thượng Hải. Sau đó, cô thường xuyên mơ thấy cảnh Lý Tử Duy ngã từ trên cao xuống.

Một ngày nọ, sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Hoàng Vũ Huyên phát hiện mọi thứ liên quan đến Lý Tử Duy đều đã biến mất, tựa như hai người chưa từng gặp gỡ. Người bạn thân nhất của bạn trai cô - Mạc Tuấn Kiệt nói với cô rằng, thực ra Lý Tử Duy đã chết bảy năm trước.

Trong quá trình đi tìm sự thật, Hoàng Vũ Huyên nhận được một chiếc máy cassette bí ẩn. Liệu rằng khi giai điệu Last Dance vang lên, cô có thể thay đổi số phận và cứu được Lý Tử Duy?

Trước khi ra mắt bản điện ảnh, Muốn gặp anh đã "làm mưa làm gió" với bản truyền hình dài 13 tập, cũng là chuyện tình yêu vượt không gian và thời gian của cặp đôi Hoàng Vũ Huyên và Lý Tử Duy. Một chiếc cassette bí ẩn đã đưa Hoàng Vũ Huyên 27 tuổi xuyên không vào cơ thể của cô bé Trần Vận Như 17 tuổi.

Sống với thân phận Trần Vận Như, cô gặp được Lý Tử Duy - chàng trai 17 tuổi giống hệt người bạn trai Vương Thuyên Thắng đã mất 2 năm trước và Mạc Tuấn Kiệt - người yêu thầm Trần Vận Như. Câu chuyện càng trở nên hấp dẫn hơn khi thực ra Hoàng Vũ Huyên không phải người duy nhất du hành thời gian.

Thanh âm tình đầu - C13

Thanh âm tình đầu là bộ phim làm lại từ phiên bản ra mắt năm 2000. Nội dung phim là câu chuyện về hai sinh viên trường Đại học Hàn Quốc sống ở hai thời điểm khác nhau: một người sống tại năm 1999, một người sống tại năm 2022. Kim Yong - sinh viên khoa Cơ khí niên khóa 1995 và Kim Mu Nee, sinh viên khoa Văn học niên khóa 2021 tình cờ liên lạc được với nhau thông qua một máy điện đàm cũ HAM. Dần dần, giữa cả hai nảy sinh một mối liên kết đặc biệt, nơi họ cùng trải lòng về tình bạn, tình yêu. Thế nhưng, khi những bí mật trong khoảng cách 20 năm của họ được hé lộ, Yong và Mu Nee phải đối mặt với những cảm xúc rối ren, dằn vặt chưa từng trải qua trong cuộc đời…

Loạt phim tình cảm lãng mạn chiếu rạp dành cho mùa Valentine

Phim sử dụng 2 bối cảnh chính là năm 1999 khi cậu sinh viên Kim Yong (Yeo Jin Goo thủ vai) phải lòng cô bé tân sinh viên Seo Han Sol (Kim Hye Yoon thủ vai). Ảnh: NSX

Riêng ở bối cảnh năm 2022, sinh viên Kim Mu Nee (Cho Yi Hyun thủ vai) mang lòng thầm yêu người bạn thân 7 năm Kim Yeong Ji (Na In Woo thủ vai) nhưng không dám thổ lộ lòng mình.

Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em -  C13

Loạt phim tình cảm lãng mạn chiếu rạp dành cho mùa Valentine

Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em là phim tình cảm lãng mạn kết hợp yếu tố khoa học viễn tưởng. Ảnh: NSX

Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em là phim tình cảm lãng mạn kết hợp yếu tố khoa học viễn tưởng. Nội dung phim xoay quanh cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật: Hidaka Koyomi và Satou Shiori. Họ đều là hai đứa trẻ chịu cảnh gia đình không trọn vẹn.

Họ vô tình gặp nhau tại Viện nghiên cứu Khoa học hư chất và dần dần có tình cảm với nhau. Thứ tình cảm mơ hồ ngày đầu cứ ngày càng lớn dần nhờ sự tương đồng về cảnh ngộ. Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp để đưa họ đến với tình yêu trong mơ nhưng thật không may, cha Koyomi tái hôn với mẹ Shiori trong sự ngỡ ngàng của hai bạn trẻ. 

Để thoát khỏi số phận nghiệt ngã này, cả hai quyết định cùng nhau đi đến thế giới khác – thế giới song song, nơi mà họ không phải là anh em.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, biến cố xảy ra và khiến họ lạc mất nhau. Phần còn lại của bộ phim Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em là hành trình hai con người yêu nhau cố tìm thấy nhau ở thế giới song song kỳ lạ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị mà khán giả không nên bỏ qua dịp Valentine 2023.

 

Thủy Vũ
Theo Báo Dân Việt