Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:45
RSS

Lên bàn đẻ vẫn đòi bác sĩ kiểm tra trinh tiết

Thứ năm, 21/02/2019, 16:56 (GMT+7)

Vào bệnh viện, các bác sĩ nói rằng cổ tử cung của cô gái đã mở được khoảng 5 cm và chuẩn bị lên bàn đẻ. Tuy nhiên, cô gái lúc này vẫn khăng khăng nói rằng cô không thể nào mang thai được và yêu cầu bác sĩ kiểm tra trinh tiết cho mình.

Cô gái trong độ tuổi 20 ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) bất ngờ khi bác sĩ nói cô bị đau đẻ sau khi nhập viện hôm 15/2 vì đau bụng, theo Sina.

Các bác sĩ cho biết cô gái này có học thức, bị thừa cân và không hề biết mình có thai. Cô được bố mẹ đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện với những cơn co thắt do chuyển dạ. Khi bác sĩ khoa sản thông báo chuyện này, sản phụ hét lên: "Không thể nào, tôi không thể mang thai được!".

"Cô ấy yêu cầu chúng tôi kiểm tra màng trinh của cô ấy. Thật phát bực lên được", Guiyang Evening Post trích lời bác sĩ kể. Theo nhân viên bệnh viện, cô gái khăng khăng nói không thể có thai vì "không thích đàn ông" và "chưa từng có bạn trai".

Lên bàn đẻ vẫn đòi bác sĩ kiểm tra trinh tiết
Ảnh minh họa

Bác sĩ hỏi cô gái rằng liệu có khi nào cô uống rượu và chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Thế nhưng, cô gái cũng gạt bay khi cô nói mình bị dị ứng với rượu nên chưa bao giờ động vào giọt rượu nào. Cô gái trẻ cũng nói rằng cô không hề nhận thấy sự thay đổi của cơ thể trong suốt 9 tháng 10 ngày nên cô không thể nào mang thai được.

Trước câu trả lời của cô gái, các bác sĩ hoàn toàn bất lực. Tuy nhiên, cô gái đã có dấu hiệu chuyển dạ nên các bác sĩ yêu cầu y tá đưa cô tới khoa sản để chuẩn bị sinh. Tới tận lúc này, cô gái vẫn một mực không muốn sinh con và yêu cầu các bác sĩ đình chỉ thai kỳ.

May mắn thay, cha mẹ của cô gái đã ngăn chặn kịp thời. Cuối cùng, các bác sĩ đành phải thực hiện phương pháp mổ đẻ. Cô gái sinh hạ một bé trai kháu khỉnh nhưng bà mẹ trẻ này vẫn không chịu nhận con và từ chối cho con bú. Bé trai sau đó được người nhà của cô gái chăm sóc.


Xem thêm: Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh ở Điện Biên và màn kịch quá hoàn hảo

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN