HAGL lực bất tòng tâm trước CLB CAHN
Trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ vòng 14 V. League 2025/2026, chủ nhà CLB CAHN lại có chiến thắng 3 – 1 trước CLB HAGL. Trước khi trận đấu này diễn ra, CLB CAHN đang xếp đầu bảng với 32 điểm, bất bại với 10 trận thắng, 2 trận hòa, hơn đội đứng sau là Ninh Bình FC với 27 điểm. Điều đáng chú ý nữa là họ có tới 6 trận thắng liên tiếp ở đấu trường V.League trước khi bước vào trận này. Còn đội khách CLB HAGL thì đang đứng thứ 9 với 14 điểm, và họ cũng vừa có 2 trận thắng rất quan trọng trước CLB Ninh Bình FC và SHB Đà Nẵng.
Bước vào trận đấu, như mọi khi, CLB CAHN trong tay HLV Polking lại nỗ lực kiểm soát thế trận. Ngoại trừ vài pha bóng từ đầu trận họ chuyền dài xuống cho Lê Văn Đô hay kể cả Bùi Hoàng Việt Anh nhận bóng ở cánh phải rồi xử lý, còn lại chủ yếu đội bóng này triển khai tấn công ở cánh trái của hậu vệ biên Cao Pendant Quang Vinh, cùng với Leo Artur, Alan hay đôi khi cả Nguyễn Đình Bắc dạt ra đó và trung vệ lệch trái Đoàn Văn Hậu đôn lên. Nhóm cầu thủ này phối hợp nhỏ, quấy đảo cánh trái của hàng thủ HAGL. Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải tiếp tục có 1 trận đấu tốt với nhiều đường chuyền thông minh, hiệu quả

CLB CAHN ngược dòng đánh bại HAGL với tỷ số 3-1. Ảnh: CLB CAHN.
Nhưng công bằng mà nói, hiệp 1, CLB CAHN tỏ ra khá bế tắc trong việc phối hợp đưa bóng vào gần khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên bên HAGL. Hàng thủ HAGL hiệp đấu này thi đấu khá chặt chẽ. Phương án lật bổng vào trung lộ cho tiền đạo đánh đầu của CAHN cũng không mấy hiệu quả khi hàng thủ của HAGL có chiều cao rất tốt, với thủ môn Trung Kiên cao 1m90, trung vệ Đinh Quang Kiệt cao tới 1m96, cùng Jairo Rodrigues cao 1m90.
Đương nhiên khi đá kiểu kiểm soát, áp đặt, chú trọng vào tấn công thì hàng thủ của CLB CAHN bị mỏng, và khi nào hàng trên pressing không thành công thì ở dưới hàng thủ của họ phải đối mặt với các đợt phản công nguy hiểm của đối phương. Sau một lần mặc dù bị đưa bóng vào lưới, nhưng nhờ trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh dâng lên bẫy việt vị kịp thời nên CLB CAHN tránh được một bàn thua, thì ngay sau đó, Đoàn Văn Hậu đã mải chặn bóng, không kịp dâng lên bẫy việt vị trước động tác giả sút bóng của Batista Junior, khiến đường chuyền bóng của cầu thủ này cho Marciel hợp lệ, và tiền vệ này đã tận dụng tốt cơ hội, ghi bàn thắng dẫn trước cho HAGL.
Sau hiệp 1 bất lực không thể có bàn thắng gỡ hòa, HLV Polking thay đổi, ông không chỉ thay người mà còn đưa cả Bùi Hoàng Việt Anh lên đá tiền đạo, nhằm tận dụng chiều cao và khả năng chơi đầu của trung vệ này. Thực tế là khi CLB CAHN thay đổi, thì các điều chỉnh của HAGL để đối phó nhằm giữ tỷ số không có nhiều hiệu quả, họ lực bất tòng tâm, những gì hay nhất đã được đội bóng này dùng từ đầu trận đấu, nên vào hiệp 2 trong khi các cầu thủ CLB CAHN vẫn rất khỏe thì các cầu thủ HAGL đã xuống sức nhiều, họ không theo kịp tình huống kể cả trong những pha phản công rất thuận lợi. Kết quả là tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Minh Phúc đã có cú sút rất đẹp cân bằng tỷ số trận đấu. Sau pha phối hợp đá phạt góc rất hay, khi Đoàn Văn Hậu né người để bóng bay tiếp vào trong, Rogerio Alves đã có cơ hội và nâng tỷ số lên 2 – 1.
Điểm quái của HLV Polking trong lúc này đó là mặc dù đội đã có chiến thắng, ai cũng nghĩ ông sẽ rút Bùi Hoàng Việt Anh từ tiền đạo về đúng vị trí của mình ở hàng trung vệ để cho an toàn, nhưng có vẻ ông nhận thấy thể lực của các cầu thủ HAGL không đủ để cho họ có thể tổ chức được các đợt phản công trở nên nguy hiểm nữa, nên ông vẫn cắm trung vệ này ở hàng tiền đạo. Đúng như tính toán của HLV cáo già này, sau đó, CLB CAHN tiếp tục gây sức ép ghi tiếp 1 bàn thắng nữa, nếu cú sút của Nguyễn Đình Bắc vào cột dọc thành bàn thắng thì tỷ số đã không chỉ là 3-1. Tuy không ghi bàn nhưng đây là trận đấu không tồi của cầu thủ trẻ trong vai trò tiền đạo của một đội bóng mà đầy rẫy nhưng ngôi sao tấn công chất lượng.
Chính nhờ vào hàng phòng ngự kỷ luật, thi đấu hợp lý, cùng các trung vệ và thủ môn có chiều cao tốt, mà CLB HAGL mới giữ được tỷ số 1 – 0 cho tới giữa hiệp 2. Nhưng như thế là không đủ để chặn đà chiến thắng của CLB CAHN. Muốn chặn CLB CAHN lúc này, họ cần có một lực lượng dày dặn hơn, với những cầu thủ dự bị đủ chất lượng để tung vào trong hiệp 2. Có lẽ cả HLV Quang Trãi lẫn GĐKT Vũ Tiến Thành ngồi ở khu kỹ thuật đều cảm nhận được nguy cơ thủng lưới trước sức ép của các cầu thủ CLB CAHN, nhưng không làm gì nổi vì cũng lực bất tòng tâm.