Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:45
RSS

Lâm Chấn Huy: Tôi từng chơi bida để kiếm sống!

Thứ ba, 01/05/2018, 06:30 (GMT+7)

Lâm Chấn Huy thổ lộ anh rất thích chơi bida. Bởi môn bida không chỉ là một môn rất nghệ thuật mà còn là một môn thể thao nhẹ nhàng, có tới có lui.

Bước vào thị trường âm nhạc Việt Nam từ năm 2003, sau thành công của album vol 2 Anh không muốn làm người thứ ba với những hit như Không gì có thể thay thế em, Nụ hôn và nước mắt... cái tên Lâm Chấn Huy đã được biết đến ở dòng nhạc thị trường và các show diễn khắp lục tỉnh Nam Bộ.

Từng "đọ" với tuyển thủ quốc gia

Lâm Chấn Huy thổ lộ anh rất thích chơi bida. Bởi môn bida là một môn rất nghệ thuật, một môn thể thao nhẹ nhàng, có tới có lui. Ngoài ra, khi đánh bida nó tập cho mình con mắt rất lanh lậy, mắt thẳng, chính xác. Điều đó giúp mình chạy xe hơi cực chuẩn. “Tôi thấy rằng, hầu như đánh giỏi bida sẽ lái xe rất giỏi”, anh kể.

Nói đến môn thể thao này ca sĩ Lâm Chấn Huy không ngần ngại tiết lộ: “Tôi không dấu gì, hồi nhỏ, lúc 12 tuổi tôi đã đam mê môn này rồi. Thế nên tôi thường hay bỏ học đánh bida, để cho bố mẹ buồn lòng rất là nhiều. Tính tôi rất là mạo hiểm, ở quê nhưng môn bida là môn thành phố, mỗi lần đánh bida thường hay đạp xe từ quê lên thành phố 12km để chơi môn này”.

Giờ đây đi hát, mỗi khi có thời gian rảnh Lâm Chấn Huy cũng hay chơi đôi cơ. “Trong nghệ sĩ ngày xưa có nhiều nghệ sĩ chơi được như Lê Dũng, Lâm Vũ, Lương Gia Huy, một lần tôi đánh với Tuấn Hưng. Mọi người thường hay chơi giải trí nhưng tôi đam mê nên chơi giỏi hơn một chút. Tùy vào thế đi, có thể một ván tôi chơi 15 phút, nhưng có ván tôi chỉ chơi trong vòng 3,4 phút. Gặp người nào giỏi với giỏi thì chỉ trong vòng 1 phút.

Một kỉ niệm mà Lâm Chấn Huy nhớ mãi đến bây giờ là: “Năm 2000, khi tôi vừa vào Sài Gòn tôi còn cầm gậy đi đánh bida để kiếm sống. Hồi đó, anh Lương Gia Huy nâng đỡ tôi bước đầu nên có dẫn tôi đi chơi. Tôi đánh với một người và đã nghi nghi rồi và không ngờ đó là tuyển thủ quốc gia luôn. Mình đánh hay mấy thì hay nhưng vẫn chỉ nằm của tỉnh, của giới nghệ sĩ.

Mới vào Sài Gòn, không biết núi cao, mình cứ tưởng mình là giỏi nhất, nhưng lúc đó người ta ăn mình, và người ta thương mình khuyên mình khi biết mình là nghệ sĩ chỉ nên đánh chơi thôi. Lúc đó tôi thấm thía, ra đời mình cứ tưởng là mình hay nhưng không phải có nhiều người hay hơn mình. Mình tài giỏi có nhiều người tài giỏi hơn mình. Từ đó tôi không còn máu ăn thua nữa”.


Lâm Chấn Huy: Hầu như ai đánh giỏi bida sẽ lái xe rất giỏi

Từng mang xoong nồi đi cổ vũ bóng đá

Lâm Chấn Huy thừa nhận mình rất nghiện bóng đá. Thế nhưng: “Tôi thích đá bóng nhưng chơi không được giỏi. Tôi chạy một vòng là đã đứng thở rồi (cười). Thỉnh thoảng đá trong đội nghệ sĩ trong Nam, tôi chơi ở các vị trí, chạy toán loạn: tiền vệ cũng được, hậu vệ cũng được, thủ môn cũng được.. Nhưng khi bắt bóng hay né bóng vì sợ bóng đập vào đầu (cười). Đá Panetil 10 quả thì cũng vào được tầm 2-3 quả”, Lâm Chấn Huy hài hước nói.

Yêu bóng đá nên những trận cầu nảy lửa Lâm Chấn Huy không bao giờ bỏ qua. Anh còn cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển Việt Nam mỗi khi thi đấu.

“Tôi nhớ hồi SeaGame 18 còn tôi cùng bạn bè cầm nồi cầm xoong đi cổ vũ ngoài đường. Không khí lúc đó thật hào hứng, thật vui vẻ. Thậm chí có những buổi tối đi diễn ở Hà Nội dù không xem được trực tiếp những vẫn cố theo dõi các trận đấu bóng đá có đội tuyển Việt Nam thi đấu. Trên sân khấu vẫn: Quý vị quý vị nhìn xem, mở điện thoại xem mấy không rồi mấy không rồi. Khán giả vẫn cười (cười), Lâm Chấn Huy hài hước nói.

Đi diễn ở nước ngoài, qua  các nước Châu Âu như Đức, Đan Mạch, Anh, Hy Lạp đến những sân bóng quốc tế, hy vọng một ngày nào đó, đội tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu ở đây.

Nói về các đội bóng yêu thích, anh tâm sự: “Thực sự ở Việt Nam tôi vẫn mê thời bóng đá thời anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức, hậu vệ Hữu Thắng, Thủ môn Đỗ Mạnh Cường….Còn thời bây giờ thì tôi thấy Hoàng Anh Gia Lai là đội tuyển có đầu tư.

Nói về cá độ bóng đá, Lâm Chấn Huy có quan điểm: “Cá độ bóng đá theo tôi nghĩ vẫn là cái hay nhưng mà đi quá cũng sẽ hại. Ví dụ, cá độ một chầu bia, một chầu nhậu, nho nhỏ, anh em thức đêm cổ vũ cho đội nhà thì cũng tốt. Còn nhiều người lạm dụng vào cái đó, máu ăn thua, sinh ra các tình huống  nhảy cầu tự tử, bán nhà bán đất, đó là mặt hại. Mong rằng con người chúng ta mỗi ngày một văn minh đừng bao giờ để xảy ra chuyện đó.

Với bóng đá thế giới Lâm Chấn Huy thần tượng ba cầu thủ: “Ngày xưa tôi thích Maradona, Ronada. Giờ đây tôi thích Merci, giống  lối đá của Maradona người thần tượng ngày xưa, kĩ thuật, lắc léo, tốc độ. Tôi thích đội bóng Arhentina vì đội bóng có những thần tượng của mình.

Ngoài bóng đá, Lâm Chấn Huy còn thích bóng chuyền, quyền anh. Hồi nhỏ anh mê võ nên học Karatedo. Theo chàng ca sĩ Nụ hôn và nước mắt, học võ rất tốt cho cho thể lực của mình. 

Lâm Chấn Huy tâm sự, nghề ca sĩ của anh rất vô thường, người ta đi làm ban ngày thì mình đi làm ban đêm, sống về đêm nên người ta gọi là xướng ca vô loài, do vậy bình minh của tôi cũng từ 11-12h trưa. Và bay show nhiều từ Việt Nam nước ngoài nên nhiều khi anh kiệt sức. 

“Một lần tôi hát ở Thái Nguyên, hôm đó bị cảm, tôi hát cuối, nên bị sỉu, trước khi sỉu tôi cũng hát được 7 bài, nhưng giờ đây, tôi chuẩn bị cho mình sức khỏe tốt lắm. Sống để hát! Chắc có lẽ không ốm đau vặt vặt đâu (cười). Còn mỗi lần bay show gặp thời tiết lạnh, tôi ngậm nước muối để tránh bệnh viêm họng, đau cổ, để giọng mình tốt hơn, khỏe hơn. Đây cũng là lời nhắn  nhủ với mọi người, mỗi sáng thức dậy súc miệng và khò bằng nước muối sẽ rất tốt cho cổ họng của mình.

Xem thêm: Lâm Chấn Huy từng bán vé số để mưu sinh

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN