Thứ năm, 25/04/2024 | 20:30
RSS

Là con gái, cứ việc yêu hết mình, nhưng xin đừng hy sinh...

Thứ bảy, 25/02/2017, 06:55 (GMT+7)

Khi có được "một nửa" của mình, người phụ nữ nào cũng cảm thấy hạnh phúc và muốn làm điều tốt nhất cho người đàn ông của mình. Nhưng không hiểu sao hy sinh như vậy mà vẫn bị bỏ rơi?

Chuyện kể rằng có một cô gái yêu chàng trai kia sâu sắc, đến mức sẵn sàng làm mọi điều chỉ để chàng được hạnh phúc. Khi chàng bị vướng vào nợ nần, nàng bán hết tài sản của mình và vay thêm bố mẹ để trả nợ cho chàng.

Sau đó chàng yêu người khác, khi chàng bị ốm đau, người yêu chàng bỏ đi, nàng lại là người chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ. Khi hồi phục sức khỏe những tưởng chàng sẽ về bên nàng, nhưng chàng lại ruồng rẫy một cách không thương tiếc.

Đó có thể là một câu chuyện hư cấu. Nhưng ở ngoài đời thường, chúng ta cũng gặp không ít những người phụ nữ khi yêu đã trở nên phụ thuộc vào người bạn trai, đến lúc kết hôn đã vội vàng bỏ công việc ở nhà làm vợ, làm mẹ rồi quanh quẩn bên gian bếp.

Bạn nghĩ đó là sự hy sinh và là điều tốt nhất bạn có thể làm vì người mình yêu. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ đó là lúc bạn đánh mất chính mình không?

con gái khi yêu1

Là con gái, hãy cứ yêu hết mình…

Thời gian là một mặt hồ rộng mà chúng ta ném vào đó tuổi trẻ, sự hồn nhiên, ngây thơ và cả vài cuộc tình khiến ta day dứt. Là con gái, dù trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, đi qua niềm tin, đi qua sự chờ đợi, đi qua rạn vỡ, thì cũng hãy yêu một người yêu thật nhiều.

Đã yêu, thì nên yêu một cách trọn vẹn, yêu cho tròn trịa chữ yêu, đừng vờ và đừng đùa giỡn trên tình cảm của người khác. Khi yêu, là cho đi tất cả, là sống thật với cảm xúc, không dối nhau, thật lòng với nhau và tôn trọng nhau. 

Cứ yêu đi, để khi lạc mất nhau không thấy tiếc nuối. Nếu yêu thương thì nên yêu hết những gì mình có, hết lòng và khi dừng lại thì đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ "níu kéo".

con gái khi yêu2

Nhưng đừng hy sinh…

Nếu cuối tuần anh ta bận bịu với công việc, bạn bè. Thay vì ngồi ủ rũ mong chờ từng tin nhắn, hãy cứ thật xinh đẹp và bước xuống phố, ăn một món ăn ngon, mua một bộ váy yêu thích.

Có những cô gái khi yêu thì tình nguyện làm mọi việc nhà, nấu ăn giặt giũ cho bạn trai. Khi lấy chồng thì tình nguyện làm hậu phương vững chắc, chăm con chăm chồng, năm này qua tháng khác luôn là người phụ nữ bận rộn trong góc bếp với chiếc tạp dề ám mùi dầu mỡ, tóc tai bù xù.

Thế rồi bỗng nhiên một ngày, người đàn ông của họ, thế giới duy nhất của họ bỏ đi theo một người con gái khác, nóng bỏng hơn, xinh đẹp hơn, như hiện thân thời con gái của bạn vậy. Đó là bi kịch hôn nhân mà hầu hết những người phụ nữ đảm đang, suốt đời hy sinh vì chồng con dễ gặp phải.

Clip "365 Ngày Hạnh Phúc - Đã rất lâu rồi anh không còn ôm chặt em". Nguồn: VOV Giao thông

Cho dù công việc của bạn có thu nhập thấp đi chăng nữa thì cũng hãy duy trì. Và dù có lo bếp núc, thì cũng luôn làm cho mình thật xinh đẹp. Bạn nghĩ xem, đứng trước một cô nàng nóng bỏng và một cô “ô sin” chính hiệu chồng bạn sẽ chạy theo ai?

Nên phụ nữ ạ, nếu muốn hạnh phúc thì hãy biết sống cho mình, đừng coi người đàn ông là bầu trời, là thế giới duy nhất và hy sinh tất cả vì anh ta. Dù có yêu thương đến đâu cũng hãy biết giữ lại cho mình, đó là lối thoát cho bạn để nếu lỡ có chia tay vẫn có thể kiêu hãnh bước đi...

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus