Thứ ba, 30/04/2024 | 01:31
RSS

Đêm tân hôn mẹ chồng đạp cửa xông vào đuổi tôi ra khỏi nhà

Thứ hai, 13/02/2017, 06:50 (GMT+7)

Ngày cưới, chúng tôi đã có một đêm tân hôn viên mãn. Thế nhưng không ai ngờ rằng đó cũng là một đêm đau khổ trong cuộc đời tôi.

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, cái tuổi mà không còn trẻ hay quá muộn để đi đến hôn nhân. Đây có lẽ là cái tuổi đẹp nhất, hợp lý nhất để chuẩn bị hành trang bước vào cuộc sống là một người con dâu, người vợ, người mẹ.

Chỉ là, tôi đã từng trao thân cho mối tình đầu nông nổi từ thời còn là sinh viên năm cuối nên tôi luôn cảm thấy không tự tin khi tiến tới bất kỳ một người đàn ông nào khác.

Trước khi đến với chồng, tôi cũng băn khoăn rất nhiều vì anh có tính gia trưởng và mẹ chồng cũng rất khó khăn. Thế nhưng vì yêu anh và sự chân thành của anh, tôi đi vá “cái ngàn vàng” để bước vào cuộc sống hôn nhân với anh.

Không phải tôi lừa dối anh mà tôi sợ nếu biết được quá khứ anh sẽ bỏ tôi ngay lập tức. Nếu vậy, tôi sẽ đau đớn lắm vì anh là một người tốt để lấy làm chồng và tôi cũng yêu anh rất nhiều.

tâm sự người vợ trẻ1

Tâm sự người vợ trẻ về đêm tân hôn cay đắng. Ảnh minh họa

Ngày cưới, anh hí hửng, hào hứng đến đêm tân hôn và quả thực chúng tôi đã có một đêm đầu tiên thực sự viên mãn. Anh nghẹn ngào và hạnh phúc khi nhìn thấy “dấu vết con gái” trên tấm ga giường và ôm chặt tôi hứa hẹn sẽ yêu thương, bảo vệ tôi suốt cuộc đời.

Khi tôi đang lâng lâng trong men say hạnh phúc thì bỗng nhiên cửa phòng bị đạp rầm rầm, mẹ chồng tôi mặt “lạnh như tiền” bước vào, nhìn thấy vết trên chiếc ga, bà càng nổi điên và ném vào mặt tôi một tờ giấy.

Tôi lặng người khi nhìn thấy đó là tờ giấy siêu âm thai của tôi mấy năm trước. Mẹ chồng tôi hét lên “cô định lừa gia đình tôi đến bao giờ nữa? Tôi biết cô đã phá thai, cô đừng nghĩ là mình còn trong trắng. Thật sự không thể nào tin nổi lại có người đàn bà trơ trẽn như cô…”.

Lúc đó tôi lặng người, không dám ngẩng mặt lên nhìn chồng, nhưng tôi biết anh đang sốc lắm. Mặt anh đanh lại, không quát mắng, không đánh gì cả mà chỉ hỏi tôi đúng một câu “có phải là sự thật không”. Tôi thì nước mắt lưng tròng, không có gì để biện minh cho mình cả, anh đau đớn bước ra khỏi giường.

tâm sự người vợ trẻ2

Hôn nhân tan vỡ chỉ vì những sai lầm của tuổi trẻ. Ảnh minh họa

Khi đó, mẹ chồng tôi lại nhảy vào chửi tới tấp, tát tôi một cái đau điếng, gọi tôi là đồ đàn bà hư hỏng, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Cả hàng xóm ra nhìn, cả bố mẹ anh ra chứng kiến cảnh tình xấu hổ ấy…

Tôi thật sự không tin nổi, bí mật cả đời không định nói với ai lại có thể đến tay mẹ anh. Lâu rồi, tôi đã quên mất chuyện cũ đó, tôi không muốn nhắc lại, nhưng sự thật lại quá trớ trêu.

Thì ra, trong ngày cưới, có một người bạn của mẹ chồng tôi đến ăn cưới đã nhận ra tôi đã từng đi siêu âm thai tại phòng khám của người đó, và ngay lập tức nói chuyện này với mẹ chồng tôi.

Thật đau lòng vì phải chấp nhận chuyện này. Giờ tôi đâu còn lời giải thích nào hơn. Tôi đành phải ra đi, chấp nhận cay đắng. Đành phải xách vali và bỏ về nhà mẹ đẻ trong nỗi nhục nhã ê chề.

Tôi đã định chuộc lỗi bằng việc cả đời này sống với anh hạnh phúc, nếu anh cho tôi cơ hội. Nhưng không, anh đã không còn muốn nhìn mặt tôi nữa rồi và nếu có tha thứ cho tôi thì anh cũng không thể nào thuyết phục được mẹ chồng tôi.

Có lẽ tôi phải từ bỏ cuộc hôn nhân này thật rồi. Tại sao lại nhanh đến vậy, tại sao không cho tôi được một ngày thực sự được làm vợ anh?

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus