Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:51
RSS

Bị lừa đi bưng bê ở quán ăn, bé gái 14 tuổi rơi vào 'động' mại dâm

Thứ sáu, 02/02/2018, 17:00 (GMT+7)

Sau 1 ngày cháu bé phục vụ bưng bê quán phở của gia đình tư nhân, nạn nhân bị đánh đập, ép buộc phải bán dâm cho khách.

Ký ức kinh hoàng của bé gái bị đánh đập, ép bán dâm
Ký ức kinh hoàng của bé gái bị đánh đập, ép bán dâm. Ảnh báo Dân trí 

Sáng 2/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lương Thị Thủy (SN 1976) trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) về tội “Mua bán trẻ em”.

Theo cáo trạng, do vợ chồng Nguyễn Quang Phúc (SN 1976) trú tại xã Diễn Hùng, Diễn Châu mở quán ăn kiêm bán tạp hóa nên nhờ Thủy tìm một số cô gái trẻ để thuê làm việc. Phúc nói rõ là ngoài việc bưng bê cho quán ăn còn kiêm cả phục vụ cho khách khi có nhu cầu. Nếu tìm được Phúc sẽ trả cho Thủy 2 triệu đồng tiền công, Báo Nghệ An đưa tin.

Thông qua người quen, ngày 17/4/2016, Thủy tìm đến nhà anh Nguyễn Văn T. (trú xã Châu Tiến, Quỳ Hợp), gặp cháu Nguyễn Thị M. (SN 2001) rủ đi bưng bê phục vụ quán ăn, tiền công 4 triệu/tháng. Mặc dù ông T. không đồng ý để con gái đi làm nhưng Thủy vẫn đưa cháu M. xuống Diễn Hùng giao cho Phúc.

Phúc giao cho Thủy 5 triệu đồng, trong đó tiền công của Thủy là 2 triệu đồng, số còn lại là tiền lương của cháu M. Sau 1 ngày cho cháu M. bưng bê ở quán phở của gia đình, Phúc dụ dỗ, đe dọa, đánh đập ép buộc cháu M. phải bán dâm cho khách.

Ký ức kinh hoàng của bé gái bị đánh đập, ép bán dâm
Lương Thị Thủy tại tòa. Ảnh: Như Bình/báo Nghệ An

“Lúc đầu ông Phúc nói cháu bưng bê cho quán phở, lương tháng 3 triệu đồng. Sang bữa thứ 2, ông bắt cháu đi bán dâm. Cháu không chịu, cháu nói ông thuê cháu phục vụ quán ăn, cháu còn nhỏ, nhà cháu nghèo nhưng cháu không đi bán dâm. Ông ấy đánh cháu bằng 1 cây gỗ rồi trói cháu ra ngoài bờ biển cả đêm.

Ông bỏ đói cháu hơn 1 ngày rồi bảo mua cháu mấy chục triệu đồng, giờ cháu phải đi tiếp khách trả nợ cho ông, vài ba tháng sau ông cho về. Cháu khóc, cháu xin về thì ông đánh. Ông nói đánh chết nếu không nghe lời. Cháu sợ lắm, cháu ngất đi, được người ta cởi trói, đưa vào trong nhà.

Cháu muốn gọi cho bố cứu cháu về nhưng điện thoại ông cũng thu, không cho dùng. Cháu sợ ông đánh chết nên phải làm theo. Ngày nào nhiều khách thì không sao, hôm nào ít khách, ông lại bỏ đói rồi đánh cháu”,  M. vẫn chưa hết rùng mình nhớ lại.

Gần 1 tuần sau, thương M. một cô gái làm ở quán ăn gần đó tìm cách liên lạc về cho gia đình. “Nhận được điện thoại của người ta báo con gái đang bị bắt bán dâm cho khách tôi vừa tức giận, vừa sợ hãi. Tôi báo với công an rồi xuống đưa con về. Nó mồ côi mẹ khi mới 1 tuổi, có nghèo khổ đến mấy cũng không đời nào tôi để con đi làm cái nghề đó”, bố M. chia sẻ.

Ông làm đơn tố cáo Lương Thị Thủy, Nguyễn Quang Phúc đến cơ quan điều tra. Ngày 26/4/2017, Thủy và Phúc bị bắt giam. Vào thời điểm bị bán và ép bán dâm, cháu M. mới hơn 14 tuổi, Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Quang Phúc bị truy tố tội “Mua bán trẻ em”. 

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Quang Phúc phát bệnh tâm thần, được gia đình bảo lãnh đưa đi chữa bệnh. Cơ quan chức năng đã tách hành vi của Phúc thành một vụ án khác, xử lý sau.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lương Thị Thủy 7 năm tù về về tội “Mua bán trẻ em”. Về dân sự, do hai bên đã thỏa thuận xong nên tòa không xem xét.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN