Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:19
RSS

Không phải Chi Dân, đây mới là người khiến Ninh Dương Lan Ngọc thương thầm nhớ trộm

Thứ hai, 27/04/2020, 07:23 (GMT+7)

Chàng trai mà Lan Ngọc thầm thương trộm nhớ không phải Chi Dân, mà chính là “bệ hạ” Lee Min Ho trong bộ phim truyền hình ăn khách Quân vương bất diệt.

Ngó lơ Chi Dân, Ninh Dương Lan Ngọc mê mẩn Lee Min Ho
Ngó lơ Chi Dân, Ninh Dương Lan Ngọc mê mẩn phải lòng Lee Min Ho

Trước những lời bàn tán rôm rả, “đẩy thuyền” nhiệt tình của người hâm mộ trên mạng xã hội Mới đây, trên trang cá nhân, Lan Ngọc bất ngờ có động thái mới. Nữ diễn viên cho biết hiện mình đang phải lòng một chàng trai, nhiều đêm mơ về anh ấy. Cụ thể, “nàng Cám” Lan Ngọc viết: “Hôm qua nằm mơ thấy ảnh, sáng dậy không nhớ mơ gì… chỉ nhớ anh nói sao em bay bay trước mặt anh quài… Suy nghĩ xong ảnh nghĩ mình là bé ma. Buồn nguyên ngày Chủ Nhật”.

Ngay sau khi đọc bài đăng của Ninh Dương Lan Ngọc, nhiều người đọc không kỹ tưởng rằng cô nhắc đến là Chi Dân. Nhưng chàng trai mà nữ diễn viên thầm thương trộm nhớ chính là “bệ hạ” Lee Min Ho trong bộ phim truyền hình ăn khách Quân vương bất diệt. Hành động này khiến dân mạng không khỏi bật cười.

Trước Ninh Dương Lan Ngọc, Á hậu Mâu Thuỷ cũng từng phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trai của Lee Min Ho trong Quân vương bất diệt. Người đẹp từng nhắn nhủ: “Làm sao đây khi anh quá bận rộn mỗi tuần chỉ được gặp anh 2 lần. Đóng phim xong về với em nhé, em và ngựa đang chờ anh”.

Khán giả Việt đang dành sự chú ý cho bộ phim Quân vương bất diệt - bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho sau 2 năm vắng bóng. Dù mới phát sóng được vài tập đầu nhưng bộ phim gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đa số cho rằng nội dung phim không có nhiều mới lạ, diễn xuất của nam chính và nữ chính không ăn khớp.

Hồng Quế cũng mê đắm Lee Min Ho. Cô dùng những mỹ từ lung linh nhất để đánh giá dung mạo ngôi sao điện ảnh xứ Hàn. Bài đăng của Hồng Quế: "Từ những ngày đầu tiên tôi bắt đầu dịch bài và viết bài về chàng trai này, tôi nhớ mình đã có lần nói: Lee Minho - Gương mặt của một hoàng tử, ánh mắt ấm áp và yên bình như ánh trăng mùa thu. Một vẻ điển trai lạ thường, gương mặt rất nam tính nhưng lại đầy cảm xúc, mạnh mẽ nhưng rất đỗi dịu dàng, một người mà chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải yêu thương anh ấy.

Năm tháng trôi qua với nhiều sự đổi thay, gương mặt anh ấy cũng có nhiều thay đổi. Ánh mắt anh sâu lắng hơn, tình cảm hơn. Gương mặt anh đẹp sắc sảo, già dặn và mặn mà hơn theo kiểu một người đàn ông đã có nhiều từng trải, sương gió trong đời. Nhìn anh và phong thái của anh bây giờ khiến người ta liên tưởng đến vẻ đẹp của một vị thần, một vẻ đẹp thánh thiện, là đỉnh cao của chân - thiện - mỹ.

Hơn 10 năm chỉ duy nhất một mình Min Ho là đủ rồi. Anh là duy nhất nên không ai là số 2 cả. Bao dịp lỡ không qua được Hàn, nên năm nay em sẽ chờ anh trước cửa nhà anh, chỉ để một lần 'chạm' tay là cả đời mãi không quên.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN