Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:19
RSS

Khóc ròng với thực đơn ở cữ, con dâu bị mẹ chồng dọa ăn rau, uống nước cũng trúng gió

Thứ hai, 28/05/2018, 13:15 (GMT+7)

Người mẹ trẻ vì quá tủi hờn với bữa cơm ở cữ đạm bạc lại bất hòa với mẹ chồng về cách chăm cháu nên đành tâm sự cùng chị em mong vơi bớt nỗi lòng.

Với bất kì người phụ nữ nào thì quãng thời gian mang bầu và sau sinh có lẽ là giai đoạn vất vả và căng thẳng nhất. Mang nặng con 9 tháng 10 ngày trong bụng rồi vượt cạn đau đớn, mất sức, mệt mỏi... lúc này, điều người phụ nữ cần nhất đó là sự quan tâm, yêu thương của các thành viên trong gia đình.

Người nào may mắn được chăm sóc chu đáo thì cảm thấy được an ủi phần nào, còn không thì lại suy nghĩ, mệt mỏi với cách đối xử hờ hững, thờ ơ với mình, thậm chí nhiều người còn bị trầm cảm sau sinh.

Mới đây, trong hội nhóm tâm sự của chị em, một bà mẹ bỉm sữa có tên Facebook E.B.K đã chia sẻ bữa cơm ở cữ nghèo nàn của mình, với vỏn vẹn một bát cơm trắng, mấy miếng thịt rang và canh đậu đen. Hơn nữa, những bất đồng trong việc chăm cháu giữa mẹ chồng và con dâu đã khiến nhiều chị em đồng cảm

Cùng với hình ảnh là những dòng tâm sự: “Các mẹ cho em tham khảo cơm cữ của các mẹ với ạ. Em khóc không ra nước mắt với cơm cữ của mẹ chồng em nấu rồi. Cái bát đen đen kia là canh đậu đen ạ. Có hôm chỉ có ít thịt lợn với bát cơm trắng, có hôm chỉ có một bát cơm rang mà không có canh cũng không có thịt, rau thì càng không.

Em thấy stress quá. Muốn ăn rau mà bà ấy cũng không cho ăn, kêu ăn rau trúng gió, uống nước cũng trúng gió, làm gì cũng trúng gió, em ngán quá. Sinh được 18 ngày rồi giờ không đủ sữa cho con, em cảm thấy mệt mỏi quá. Chăm cháu thì bà không biết chăm, bế thì cứ dựng ngược cháu lên em lại xót con.

Thực đơn ở cữ chỉ vỏn vẹn bát cơm trắng và vài miếng thịt
Bữa cơm ở cữ khiến nhiều người xót xa

Mới sinh được 1 ngày bà cho uống nước, em nói giải thích thì không nghe, bảo thủ lắm. Cho cháu uống sữa xong thì cứ độp độp thật mạnh vào lưng cháu làm nó khóc ré lên. Em mệt mỏi stress quá chẳng dám cho bà bế cháu nữa. Mỗi lần bà chăm hay bế cháu như cực hình. Mà góp ý bà thì bà bảo thủ bảo ngày xưa tao... Còn cái vấn đề này thì chồng em lại còn nghe bà nữa, cũng không dám nói bà sợ bà giận nữa cơ. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng cãi nhau bao nhiêu lần rồi. Giờ vẫn còn đang giận nhau nữa. Em mệt mỏi quá”.

Bức ảnh kèm theo những lời tâm sự đầy sự mệt mỏi, căng thẳng của mẹ mới sinh kia như đánh trúng vào tâm lý chung của chị em cùng cảnh, thu hút rất nhiều người quan tâm đồng cảm. "Em mà ăn 2 bữa như thế này thì em ngất", "Thương chị quá! Ăn như vậy thì không có sữa là đúng rồi".

Một cư dân mạng khác cũng để lại lời khuyên rất rõ ràng dành cho mẹ bỉm sữa trên như sau: “Các bà thường nấu ăn theo kiểu ngày xưa nên mình khống thể ăn được, vì vậy, sinh cũng được gần 3 tuần rồi, bạn có thể chịu khó vào bếp nấu theo khẩu vị của mình. Nấu đơn giản thôi, chút canh rau ngót, thịt nạc hấp cơm hoặc thịt gà luộc là đã có bữa cơm ngon lành rồi. Còn về việc chăm cháu, bạn phải nói rõ ràng với bà, cứng cả với chồng để anh ta đứng về phí mình. Chứ chăm theo kiểu phi khoa học là không được rồi”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số chị em cho rằng thế hệ bố mẹ là người từng trải nên họ nói ăn uống cái gì là không bao giờ sai cả, chỉ có điều một số việc chăm em bé là nên điều chỉnh: "Ai mà không vì con vì cháu cơ chứ? Ông bà là người đi trước nên có những cách kiêng cữ tốt nhất từ xưa. Không thấy hợp thì điều chỉnh và góp ý để bà thay đổi thì thôi. Chứ không nên than thở kiểu quá mệt mỏi như này”, một mẹ bỉm sữa để lại ý kiến.

Xem thêm: Clip bé 3 tháng tuổi bị giúp việc giật lắc

 

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN