Thứ ba, 23/04/2024 | 18:46
RSS

Khi gái “đảm” trổ tài nấu cơm đãi người yêu: Trứng luộc đến cháy, bắp cải xào không thái mà… băm cho nát

Thứ hai, 07/08/2017, 15:34 (GMT+7)

Khi yêu những cô gái hậu đậu, vụng về chuyện bếp núc, thì các chàng trai cũng gặp phải nhiều chuyện "dở khóc dở cười".

Khi yêu, chàng trai nào cũng muốn gặp được một cô nàng là “gái ngoan, gái đảm”, để có thể nấu cho mình những món ăn tuy đơn giản, đậm chất sinh viên nhưng lại vô cùng ngon miệng.

Thế nhưng, cũng có rất nhiều chàng không thỏa được lòng mong ước của mình khi yêu một cô gái vụng về, hậu đậu, lóng ngóng chuyện bếp núc. Điều đó, tuy cũng không có gì là đáng sợ, nhưng đôi khi lại gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười.

Như chuyện “nữ công gia chánh” của một cô gái tại phòng trọ của người yêu dưới đây là một ví dụ điển hình. Câu chuyện được một chàng trai, bạn của người yêu cô gái chia sẻ trên NEU Confessions đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, những dòng chia sẻ đã nhận được “cơn mưa” lượt tương tác với 26.000 lượt thích, hơn 1.200 lượt chia sẻ và hơn 3.000 lời bình luận.

gái đảm

Câu chuyện về "gái đảm" nấu cơm cho người yêu gây bão mạng. Ảnh chụp màn hình

Sở dĩ, câu chuyện thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng đến như vậy là bởi vì hàng loạt những món ăn độc đáo của cô bạn gái vụng về được kể lại qua một giọng văn rất hài hước.

Đầu tiên là món trứng luộc, nhưng vì đổ ít nước nên thành trứng cháy.  Sau đó, cô gái cảm thấy “hối hận” nên chuyển sang món trứng ngải cứu, nhưng quên cho muối và quấy không đều nên chỗ nhiều rau, chỗ ít rau.

Tiếp đến là món rau muống huyền thoại, lá ra lá cọng ra cọng, xếp vuông góc và thẳng hàng, nhưng nước rau thì xanh ngắt và lại một lần nữa quên không cho muối.

Món thịt được lấy từ ngăn đá ra rồi cho vào xoong luộc 1 cục luôn, đến lúc gần ăn cơm bỏ ra thái thì bên trong vẫn còn sống nguyên.

gái đảm2

Mặc dù nấu ăn không ngon nhưng cô gái vụng về vẫn được bạn trai yêu chiều. Ảnh minh họa

Khi xào bắp cải, cô gái không thái rau mà cho lên thớt băm nát trong sự ngỡ ngàng của chàng trai. Và đến nồi cơm, cũng quên ấn nút, nếu không có được sự “giải cứu” khéo léo thì chắc hẳn đến khi dọn ăn mới biết cơm vẫn còn sống.

Và rồi cuối cùng cũng xong mâm cơm với món trứng cháy, cơm hơi khô, bắp cải xào hơi đậm đà, nước rau thì nhạt… Chàng người yêu của cô gái ăn ngon lành và hai người ôm nhau hạnh phúc, trong khi đó, “ vị khách” ngồi thưởng thức với tâm trạng “nghẹn đắng nuốt cay”.

gai dam

Món trứng luộc đổ ít nước và để quên đến cháy. Ảnh minh họa

Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên với trình bếp núc của cô gái, bởi đó toàn là những món đơn giản, dễ làm, nhưng lại không được nấu một cách thơm ngon, tròn vị.

“Trời ơi, con gái có người yêu rồi mà nấu cơm, luộc rau, luộc trứng cũng không nổi nữa. Bây giờ lên mạng tra một chút là ra các kỹ năng, bí quyết nấu ngon rồi. Anh chàng người yêu này dễ tính thật đấy, như mình thì xác định luôn rồi”, bạn L.G chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có người bênh vực cho rằng: “Mặc dù hỏi vụng một chút nhưng có tinh thần nấu cho người yêu và bạn ăn cơm như vậy là tốt rồi. Học dần dần rồi sẽ nấu ngon thôi mà, có gì phải chê trách nhỉ”, nick name G.D để lại bình luận.

gái đảm nấu cơm

Tuy nhiên, dù có nhiều ý kiến bênh vực thế nào đi chăng nữa, thì việc một cô gái quá vụng về chuyện bếp núc cũng là điều không thể thông cảm được.

Có thể bạn không nấu được những món cầu kỳ, phức tạp nhưng những món đơn giản như trứng luộc, thịt luộc, rau luộc… cũng phải biết cách chế biến cho thật ngon mắt, vừa miệng. Khi đó, giá trị của bạn trong mắt người yêu cũng được nâng cao thêm gấp bội phần.

[365 Ngày Hạnh Phúc] Đã rất lâu rồi anh không còn ôm chặt em. Nguồn: VOV Giao thông

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN