Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:06
RSS

Kết quả bán kết World cup 2018: Bỉ nên tự trách mình

Thứ tư, 11/07/2018, 14:55 (GMT+7)

Thất bại cay đắng ở trận bán kết World Cup 2018 trước Pháp, bầy quỷ đỏ nên tự trách mình quá ngây thơ trước một ĐT Pháp đầy lọc lõi.

Pháp đã loại Bỉ nhờ sự khôn ngoan, lọc lõi

Một hiệp một mãn nhãn giữa Pháp và Bỉ kết thúc với kết quả không bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội. Chứng kiến Hazard và các đồng đội chơi lấn lướt trước Pháp những người yêu mến Bỉ đều tin đội bóng này sẽ "làm nên chuyện" ở hiệp 2.

Tuy nhiên thực tế lại diễn biến ra ngoài dự đoán của nhiều người. Bước vào hiếp thi đấu thứ 2, Pháp chủ động nhường bóng và chơi thế trận phòng ngự phản công quen thuộc. Một hành động khôn ngoan khi nhìn lại những dứt điểm của Hazard, Bruyne,... trong hiệp một. Nếu tiếp tục đôi công, các chân sút của Pháp có xuất sắc hơn Bỉ?

Câu trả lời sẽ có nếu kịch bản như hiệp một tiếp tục diễn ra ở hiệp hai nhưng Didier Deschamps tới đây để đưa Pháp đến chức vô địch chứ không phải để chứng minh điều đó. Hàng công mạnh là một phần của đội bóng nhưng nó không quyết định tất cả.


Bỉ ra về trong đáng tiếc trước Pháp. Ảnh: Sportinglife

"Les Blues" còn có những cầu thủ phòng ngự xuất sắc như Kante, Varane, Pavard và thậm chí là Matuidi, Pogba nữa. Từng là một tiền vệ phòng ngự, Didier Deschamps hiểu được lúc nào cần phòng ngự, lúc nào cần tấn công.

Deschamps biết điều đó, ông cũng hiểu trong tay mình đang có gì. Một hàng phòng ngự chắc chắn và hai cái "máy chạy" ở trên là Grizeman và Mbappe.

Chơi an toàn và tận dụng sai lầm của đối thủ sẽ là phương pháp hiệu quả nhất cũng như an toàn nhất. Pháp chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công ngay khi hiệp hai bắt đầu.

Nhìn đối thủ co cụm về phần sân, ĐT Bỉ hoàn toàn bị bất ngờ. Bruyne, Hazard, Lukaku, Chadli lúng túng khi những khoảng trống mênh mông ở hiệp một bị bịt lại một cách bất ngờ. Con đường dẫn tới khung thành Hugo lloris trở nên xa hơn bao giờ hết. Trước mặt thủ môn 31 tuổi bây giờ là một bức tường màu xanh kiên cố.

Kết quả bán kết World cup 2018: Bỉ nên tự trách mình
"Quỷ đỏ" không thể chiến thắng những chú gà trống Pháp. Ảnh: Internet

Martinez không hề chuẩn bị cho các học trò phương án này. Hazard đi bóng lòng vòng trong vòng vây đối phương rồi đâm vào trung lộ như đâm vào tường. Hay việc Bruyne phải vất vả nhận bóng trước sự áp sát của Matuidi, Kante, Pogba để thấy Bỉ đang thực sự bế tắc và bối rối trước một thế trận xoay ngoắt 180 từ đối thủ.

Thế trận càng được củng cố khi Umtiti bất ngờ có bàn thắng ghi bàn mở tỷ số. Có vốn trong tay, Pháp càng chơi chặt chẽ hơn còn Bruyne, Hazard chỉ biết sút và sút trong vô vọng.

"Bầy quỷ đỏ" cần một điều chỉnh mang tính đột phá hơn ở trung lộ lẫn hai hành lang cánh. Việc tung Mertens và Carrasco vào sân cho thấy Bỉ chấp nhận tìm những phương pháp tiếp cận mới. Nhưng sự xuất sắc ở hai bên cánh của Pavard và Fernandes đã làm kế hoạch mới của cựu HLV Everton phá sản. Trọng sự vô vọng đến tột cùng, Batshuayi vào sân như một cứu cánh cuối cùng.

Trong một phút lơ là Witsel đã suýt chút nữa làm rung mảnh lưới Lloris, nhưng bàn thắng đã không đến. Thủ thành thuộc biên chế Tottenham không cho phép điều đó xảy ra.

Tỷ số thậm chí còn suýt được nhân đôi ở những phút bù giờ cuối cùng nhưng 1-0 cũng là đủ để Pháp có vé vào chơi trận chung kết. Chung cuộc Pháp dành chiến thắng trong sự tiếc nuối xen lẫn chút bất lực và ấm ức của người Bỉ.

Sau trận đấu, cầu thủ chơi hay nhất bên phía Bỉ là Hazard đã lên tiếng chỉ trích Pháp là đội chiến thắng "xấu xí". Có thể hiểu được sự bức xúc của người thua trận như Hazard nhưng trong bóng đá người ta luôn nhớ đến đội chiến thắng và chiến thắng là điều quan trọng nhất.

Nếu có trách, "bầy quỷ" cũng nên tự trách mình đã quá hồn nhiên trước sự lọc lõi của người xứ lục lăng.


Xem thêm: Nhận định kết quả bán kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Anh và Croatia

Minh Dân
Theo Đời sống Plus/GĐVN