Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:16
RSS

Kết ngọt của cô gái từng 'bỏ tất cả vì người yêu Yahoo', bị bạn bè chồng chê 'vừa béo, vừa lùn'

Thứ bảy, 21/07/2018, 06:00 (GMT+7)

Cặp đôi Doanh và Trung quen biết nhau qua sự "mai mối mát tay" của mạng xã hội và đến với nhau như một mối duyên được định sẵn.

Cái kết của cặp đôi yêu nhau qua Yahoo, sau 4 năm mới gặp
Trung và Doanh bên cậu con trai kháu khỉnh hơn 2 tuổi. Ảnh NVCC

Mạng xã hội trở thành nơi kết nối các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước. Và đó cũng là nơi mà rất nhiều câu chuyện tình qua mạng được bắt đầu.

Cô gái tên Doanh (25 tuổi, nội trợ, quê TP.HCM) và chàng trai tên Trung (27 tuổi, đầu bếp, quê Bình Thuận), hiện tại đang sinh sống ở quận 11, TP.HCM là một trong số câu chuyện tình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Kể về câu chuyện tình đặc biệt trải qua nhiều gian nan, vất vả của mình, cô gái 9X luôn luôn nở nụ cười và không giấu được niềm hạnh phúc.

Yêu nhau qua Yahoo, sau 4 năm mới gặp lần đầu tiên

Cái kết của cặp đôi yêu nhau qua Yahoo, sau 4 năm mới gặp2
Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh NVCC

Doanh và Trung tình cờ quen nhau trên chat room của Yahoo vào giữa năm 2007, lúc đó họ cũng chỉ nói chuyện qua loa chứ không có nhiều ấn tượng đẹp về nhau.

“Lúc ấy mình bị trái rạ, phải ở nhà nên online suốt ngày. Lúc đó thấy chồng mình cũng trên mạng sáng tối. Nick cháy đèn từ 7-8h sáng đến 11h khuya, cả tháng trôi qua mình mới biết rằng anh ấy mải mê chơi Võ Lâm đến mức bỏ ăn. Mình có cái tính thật thà thì khuyên "thôi anh ơi chơi game đó hại thân lắm, bỏ cơm như vậy không tốt đâu".

Ấy vậy mà qua mấy lần nói chuyện thì anh ấy lại nghe lời mình, tới giờ là về ăn cơm chứ không online thâu đêm suốt sáng nữa, rồi nhiều lần như thế anh bỏ hẳn không chơi nữa”, Doanh chia sẻ.

Sau đó, Trung bắt đầu “cưa cẩm” Doanh, nhưng cô chỉ nghĩ là quen chơi vì bản thân lúc đó cũng làm quen với rất nhiều người khác trên Yahoo. Qua thời gian 3 tháng mà Doanh chưa "đổ", đến khi Trung nản chí thì cô lại “mở lời đồng ý”. Đến lúc đó, thì phía chàng lại thay đổi 180 độ khi không chấp nhận lời “tỏ tình” của cô nàng.

Cái kết của cặp đôi yêu nhau qua Yahoo, sau 4 năm mới gặp4
Cặp đôi đã gặp nhiều trở ngại trước khi đến được với nhau. Ảnh NVCC

Thế nhưng đến vài hôm sau, Trung lại làm hình trái tim gửi đến Doanh và chờ đến 11h đêm, đến khi tiệm internet gần đóng cửa để nhận câu trả lời đồng ý từ Doanh.

Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi “người Trung, kẻ Nam” cũng gặp phải vô vàn những lần giận hờn cãi vã như nhiều cặp đôi khác. Thế nhưng, tình yêu của họ vẫn vững bền bởi luôn luôn có niềm tin với nhau.

“Thời gian đầu mình cũng chẳng hiểu sao anh ấy lại yêu mình, một đứa con gái cao 1m50 mà nặng gần 70kg. Ngay đến bạn bè của chồng cũng nói thẳng với anh ấy rằng “ôi sao ở đây girl xinh đầy ra mà mày lại yêu đứa vừa mập vừa lùn vừa xấu thế?”. Còn về phía gia đình, bạn bè mình cũng phản đối kịch liệt việc mình yêu một người ở xa qua mạng và chưa từng gặp mặt”.

Đến năm 2011, sau 4 năm yêu online thì cuối cùng cặp đôi cũng quyết định gặp mặt. Tuy là lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời nhưng Doanh và Trung cảm thấy không có điều gì xa lạ. Và từ lần đó, cứ cách 1-2 tháng Trung lại vào thăm người yêu.

Vượt qua bao trở ngại, hạnh phúc cũng “đơm hoa kết trái”

Khi cặp đôi tính đến chuyện kết hôn thì gặp khúc mắc ở phía bố mẹ Doanh. Ông bà sợ con gái lấy chồng xa và bị lừa nên nhất mực phản đối.

Trở ngại này chưa qua thì những khó khăn khác đã ập tới. Cuối năm 2012, Trung bất ngờ bị tai nạn xe máy đến hôn mê, Doanh cuống cuồng, hoảng loạn trong bất lực và cô quyết định trốn bố mẹ ra Bình Thuận để gặp người yêu. Sau đó, Doanh đã cắt liện lạc với ba mẹ vì sợ “bắt về đánh một trận tả tơi”.

Cái kết của cặp đôi yêu nhau qua Yahoo, sau 4 năm mới gặp5
Cô gái 9X hài lòng với hạnh phúc hiện tại. Ảnh NVCC

Chia sẻ về quyết định bồng bột và nhất thời đó, Doanh cho biết: “Lúc đó mình cũng thấy có lỗi với ba mẹ lắm, nhớ ba mẹ nhớ em gái nữa nhưng cũng không hiểu sao trời xui đất khiến lại làm việc như vậy”.

“Hai ba mẹ cầm theo tấm hình xuống cảng LaGi tìm mình thì có bác xe ôm dẫn tới trước nhà chồng mình luôn, lúc đó thì chuyện cũng đã đành rồi. Một thời gian sau ba mẹ chồng vào nói chuyện với ba mẹ mình là giờ hai đứa thương nhau thì xem như xin cưới luôn vậy. Rồi sau đó chồng mình vào Sài Gòn làm việc tại một nhà hàng”.

Đến cuối năm 2015, cặp đôi kết hôn và được ba mẹ cho phép ra ở riêng.

“Mặc dù cuộc sống ở trọ với nhiều lo toan vất vả và thỉnh thoảng có những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Sau thời gian mình sinh con thì chồng ngày càng chuẩn mực hơn. Sáng đi làm đến tối rồi về nhà ăn cơm với vợ, chơi với con, lâu lâu mới đi cà phê với bạn 1 lần.

Chồng mình ngày xưa có thể vì bạn mà làm tất cả nhưng bây giờ thì vợ con là nhất. Qua đây mình cũng muốn nhắn với mọi người rằng là vợ là chồng thì nhường nhịn nhau mà sống. Không ai hoàn hảo 100% kể cả bản thân bạn”, bà mẹ 9X chia sẻ.

Xem thêm: Họp báo điểm thi bất thường ở Hà Giang: Có thí sinh được nâng 29,95 điểm

L.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN