Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:45
RSS

Kẻ thủ ác tiết lộ nguyên nhân đâm người phụ nữ 14 nhát rồi ném xác xuống giếng

Thứ tư, 03/10/2018, 14:58 (GMT+7)

Nguyên nhân vụ án mạng người phụ nữ bị đâm 14 nhát, rạch bụng rồi ném xác xuống giếng phi tang ở Đắk Lắk vừa được hé lộ.

Tiết lộ nguyên nhân người phụ nữ bị đâm 14 nhát rồi ném xác xuống giếng
Đỗ Minh Thế tại cơ quan công an. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ Đỗ Minh Thế (34 tuổi, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân được xác định là bà bà Trần Thị Thuận (74 tuổi, ngụ  xã Krông Búk, huyện Krông Pắk), theo Tri thức trực tuyến.

Trước đó, khoảng 7h sáng 2/10, bà Thuận đến nhà người bạn là bà Quách Thị Mến (ngụ thôn 8, xã Krông Búk) chơi nhưng không có bà Mến ở nhà.

Tại đây, bà Thuận có nói xấu, chê bai Thế mấy câu. Bực tức, Thế (là con trai bà Mến) vào nhà lấy một cây gỗ có gắn sắt nhọn và đâm bà Thuận một nhát vào lưng. Sau khi bà Thuận ngã gục giữa sân, Thế tiếp tục đâm tổng cộng 14 nhát vào ngực và bụng đến khi nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại bà Thuận, Thế vác xác bà Thuận tới địa điểm cách nhà hơn 100 mét rồi ném thi thể bà Thuận xuống giếng nước dùng tưới cà phê của gia đình để phi tang. Tuy nhiên, thấy thi thể bà nạn nhân vẫn nổi trên mặt nước, sợ bị phát hiện nên Thế đã kéo xác lên và dùng dao rạch bụng nạn nhân rồi tiếp tục ném thi thể xuống giếng để phi tang, Dân việt đưa tin.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thế lau dọn hiện trường và vào nhà tắm rửa. Tuy nhiên, trong lúc Thế gây án thì hàng xóm phát hiện nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Krông Búk đã có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng Thế giao cho cơ quan điều tra.

Được biết, Thế không có vợ con, hiện ở chung nhà với bố mẹ. Trong hồ sơ của xã, đối tượng Thế không phải là người tâm thần.

Xem thêm: Côn đồ lộng hành, chém phá khắp làng quê, người dân sợ hãi kéo nhau lên huyện cầu cứu

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN