Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:45
RSS

Kẻ giết 2 người trong quán cháo vịt bật khóc khi lãnh án tử hình

Thứ năm, 27/08/2020, 15:44 (GMT+7)

Đến quán cháo vịt ăn uống, nhậu nhẹt và hát karaoke bằng loa kéo nhưng hai nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng đau lòng khiến 2 người thiệt mạng.

Theo PLO, ngày 27/8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Hải (sinh năm 1996 tại Lâm Đồng) tử hình, Nguyễn Duy Long (sinh năm 1990 tại Khánh Hoà) tù chung thân cùng sáu đồng phạm khác 10-20 năm tù về tội giết người.

HĐXX nhận định hành vi các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt hai sinh mạng. Hải phạm tội với vai trò cầm đầu, rủ rê lôi kéo các bị cáo khác. Các đồng phạm là người thực hành giúp sức tích cực...

Theo cáo trạng, ngày 23/11/2018, nhóm Hải đến quán cháo vịt trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2 để nhậu. Lúc này, Võ Tấn Phát (SN 1991, quê Đồng Tháp); Phạm Ngọc Quí (SN 1990, quê Long An) và 3 người khác ngồi bàn bên cạnh.

Kẻ giết 2 người trong quán cháo vịt bật khóc khi lãnh án tử hình
Chân dung đối tượng Hải. Ảnh: PLO

Trong lúc uống bia, Phát thấy nhóm Hải hát karaoke bằng thùng loa kẹo kéo nên đến xin hát 1 bài. Lúc trả micro, Tín cho rằng Phát nhìn đểu. Sợ nhóm Phát gây sự nên nhóm Hải qua mời ly bia rồi cả 2 nhóm tính tiền đi về chỉ còn Quí và Phát ngồi lại nhậu tiếp.

Sau đó ít phút, mặc dù đã về nhà trọ nhậu nhưng Hải vẫn tức giận việc nhóm Phát nhìn đểu nên rủ đồng bọn ra đánh nhóm Phát. Khi đến quán cháo vịt, Hải nhìn thấy Phát và Quí ngồi nhậu nên xông vào đâm Phát, báo NLĐ đưa tin. 

Phát bỏ chạy thì Hải chạy theo tiếp tục tấn công. Thấy bạn bị đánh, Quí dùng ly bia ném về phía Hải nhưng không trúng. Sau đó, nhóm Hải đã dùng hung khí truy sát Quí. Phát và Quí mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cả hai tử vong sau đó. Sau khi gây án mạng đau lòng, nhóm Hải lên xe bỏ chạy.

Gia đình anh Võ Văn Phát yêu cầu bồi thường 137 triệu đồng, gia đình anh Phạm Ngọc Quí yêu cầu bồi thường 243 triệu đồng và yêu cầu trợ cấp nuôi con anh Quí (SN 2010) mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi cháu trưởng thành. Các bị can chỉ mới bồi thường 210 triệu đồng cho cả hai trường hợp.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN