Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:52
RSS

Ibrahimovic nói gì khiến Man United sung sướng?

Thứ tư, 09/11/2016, 19:10 (GMT+7)

Chuyển sang Man United mới được vài tháng nhưng Ibrahimovic đã nói rằng đây là nơi tuyệt vời nhất để sống.

Ở vòng đấu vừa qua, Ibrahimovic là người hùng của Quỷ đỏ khi lập cú đúp giúp Man United giành thắng lợi 3-1 trước Swansea. Được biết, đây là lần đầu tiên Ibra nổ súng trở lại sau 6 trận tịt ngòi.

Cũng trong trận đấu này, tiền đạo Thụy Điển đã lập liên tiếp 2 kỷ lục thuộc hàng khủng, là cầu thủ cán mốc 400 bàn thắng tính riêng cấp CLB. Đáng chú ý hơn, bàn thắng của Ibra vào lưới Swansea cũng khiến anh trở thành chủ nhân của bàn thắng thứ 25.000 của Premier League.

Không chỉ tạo được tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi, Ibra còn giữ vai trò rất quan trọng trong phòng thay đồ Quỷ đỏ. Và mới đây, anh đã bày tỏ niềm hạnh phúc được sát cánh cùng các đồng đội và thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho.

Ibrahimovic khiến CĐV Man United sung sướng

Ibrahimovic ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Swansea

"Đội bóng đang có những mảnh ghép tuyệt vời, và điều cần làm là ghép chúng lại với nhau. Man United là sự kết hợp của nhiều lứa tuổi - các cầu thủ trẻ và những người giàu kinh nghiệm. Đó là một sự kết hợp chất lượng.

Tôi nghĩ rằng đội bóng này có thể đạt được những điều lớn lao. Tôi đã nói như vậy với các đồng đội sau trận đấu với Liverpool, chỉ một chút nữa là chúng tôi có thể dễ dàng tìm được sợi dây liên hệ.

Từng ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy mình hiểu mọi người hơn. Chúng tôi dần hiểu nhau và trở thành một gia đình. Chúng tôi hiểu bản thân mình cần điều gì để đội bóng đạt phong độ cao nhất". 

Ngoài ra, chân sút người Thụy Điển cũng nói rằng Manchester là thành phố tuyệt vời để sống, mặc dù anh đã chinh chiến khắp các trời Âu, đi đủ các quốc gia và sống trong những thành phố đẹp nhất như Paris, Milan, Barcelona hay Amsterdam.

"Tôi từng nghe rất nhiều về điều này điều kia ở Manchester, rằng thời tiết ở đây rất tệ, và nhiều điều khác nữa. Nhưng đối với tôi, mọi chuyện đều ổn cả. Đây là thành phố tốt nhất tôi từng sống.

Tôi là người khá đơn giản. Một con người của gia đình. Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất, và mọi điều còn lại đều ở phía sau.

Ví dụ nhé, tôi chẳng quan tâm đến tháp Eiffel mặc dù đã ở Paris 4 năm trời. Tôi muốn họ dựng tượng tôi thay thế cho tháp Eiffel, nhưng họ không làm. Nếu họ làm điều đó, tôi sẽ suy nghĩ đến việc tới thăm".

 

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus