Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:43
RSS

Hồng Duy viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ và ĐT Việt Nam

Thứ hai, 27/12/2021, 11:54 (GMT+7)

Sau khi ĐT Việt Nam bị loại khỏi AFF Cup, Hồng Duy đã viết tâm thư trên Facebook cá nhân xin lỗi người hâm mộ.

ĐT Việt Nam thua chung cuộc 0-2 trước ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2020, qua đó chính thức dừng bước ở vòng bán kết của giải đấu và trở thành cựu vương. Đáng tiếc nhất là ở trận bán kết lượt đi, Hồng Duy có pha trượt chân đầy vụng về để Thái Lan có bàn mở tỉ số và tạo ra bước ngoặt.

Sau khi ĐT Việt Nam bị loại, Hồng Duy đã viết tâm thư trên Facebook cá nhân xin lỗi người hâm mộ: “Lời đầu tiên cho Duy gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì pha trượt chân của Duy ở lượt đi, khiến cho ĐT Việt Nam gặp khó khăn.

Bản thân Duy cảm thấy tiếc nuối, khi ĐT Việt Nam dừng chân tại bán kết. Duy xin gửi lời cảm ơn đến tập thể đội hôm qua đã có trận đấu quả cảm, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn toàn thể người hâm mộ trong và ngoài nước đã luôn theo dõi, ủng hộ đội tuyển suốt thời gian qua”.

Cuối cùng Hồng Duy xin gửi lời chúc Năm mới tới người hâm mộ, anh viết: “Chuẩn bị bước sang năm mới, Duy xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an”.

Hồng Duy viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ và ĐT Việt Nam
Hồng Duy viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ và ĐT Việt Nam​

Trước đó, sau trận đấu lượt về với Thái Lan, thủ quân tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải bày tỏ: “Kết quả không như mong muốn. Chúng tôi đều tiếc nuối. Tôi muốn nói xin lỗi và cảm ơn tới tất cả người hâm mộ Việt Nam”.

“Tôi mong người hâm mộ thông cảm với đội tuyển sau hành trình dài có nhiều khó khăn. Tôi mong rằng rất cả sẽ luôn đồng hành, ủng hộ. Thay mặt đội tuyển Việt Nam, tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn tới mọi người. Chúng tôi sẽ cố gắng trở lại mạnh mẽ hơn trong năm tới,” Quế Ngọc Hải nói. 

Ở trận lượt về vừa kết thúc tối nay (26/12), Quế Ngọc Hải và đồng đội thi đấu nỗ lực, cố gắng tới phút cuối cùng nhưng không thể chọc thủng lưới đối thủ sau 90 phút.  Dù đã chính thức bị loại nhưng tuyển Việt Nam chưa được về nước sớm sau thất bại trước Thái Lan, bởi toàn đội phải chờ chuyến bay vào ngày thứ Năm

Cụ thể, Singapore chỉ có 2 chuyến bay vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật đến Việt Nam vào mỗi tuần. Điều đó có nghĩa là tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo phải chờ đến ngày 31/12 mới được về nước.

Theo đó, tuyển Việt Nam tiếp tục ở Singpaore và thực hiện mọi thứ giống như 4 tuần qua. Đó chắc chắn là những ngày rất khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang Seo sau khi bị Thái Lan loại ở bán kết.

Sau trận đấu, Bà Nualphan Lamsam gửi lời cảm ơn tuyển Thái Lan đã thi đấu hết mình để vượt qua Việt Nam và góp mặt ở chung kết AFF Cup 2020.

"Cảm ơn tất cả cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên. Tôi tự hào rằng cuộc khủng hoảng của bóng đá Thái Lan đang dần nguôi ngoai, vì đây là vấn đề mà chúng ta cạnh tranh với Việt Nam. Đã lâu rồi chúng ta mới thắng họ. Đó là niềm vinh dự và tự hào cao nhất khi tôi được bổ nhiệm làm trưởng đoàn", SMM trích chia sẻ của bà Nualphan Lamsam.

Đánh giá thêm về trận đấu, nữ trưởng đoàn Thái Lan chia sẻ: "Trận đấu hôm nay, chúng tôi thực sự đã thi đấu quyết liệt. Toàn đội đã đánh giá đúng tiềm năng của tuyển Việt Nam. Họ đã trải qua nhiều trận và sẵn sàng phát triển hơn nữa".

Cuối cùng, bà Nualphan gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Bà hy vọng "Voi chiến" có thể mang món quà năm mới là chức vô địch dành cho người dân Thái Lan.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại