Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:31
RSS

Hơn 3 tỉ đồng quyên góp cho các con của cặp vợ chồng chết dưới bánh xe container

Chủ nhật, 20/01/2019, 20:36 (GMT+7)

Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ, mở sổ tiết kiệm cho 3 cháu bé là những gì các nhà hảo tâm dành cho 3 cháu bé con của cặp vợ chồng chết dưới bánh xe container.

Tính đến 10 giờ ngày 20/1, tổng số tiền ủng hộ 3 cháu bé có cha mẹ chết dưới bánh xe container đã vượt 3 tỉ đồng. Trong đó, số tiền ủng hộ qua tài khoản Báo Người Lao Động đã hơn 1,3 tỉ đồng. Số tiền bạn đọc Báo Người Lao Động và các nhà hảo tâm đến nhà gửi trực tiếp cho bà Đào Ngọc Yến, bà nội các cháu, đã hơn 1,7 tỉ đồng.

UBND xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội đã đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ bà Yến mở sổ tiết kiệm đầu tiên. Số tiền được gửi vào sổ này là 1.717.000.000 đồng.

Theo biên bản làm việc giữa đại diện bên nội, bên ngoại các cháu cùng chính quyền địa phương và đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, người đứng tên sổ tiết kiệm này là bà Đào Ngọc Yến. Hằng tháng, bà Yến có trách nhiệm rút tiền lãi để chăm sóc các cháu và thông báo cho hai bên nội, ngoại cùng cán bộ Hội Phụ nữ xã biết.

Trước đó, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 16/1 trên đường ĐH411, đoạn qua xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong là vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Quách Ngọc Lạnh (cùng SN 1993, ngụ huyện Bắc Tân Uyên).

cặp vợ chồng chết dưới bánh xe container

cặp vợ chồng chết dưới bánh xe container
Hai vợ chồng trẻ ra đi để lại những đứa con thơ. Ảnh: Vietnamnet & NLĐ

Khoảng 16h, anh Minh chở vợ và 2 con nhỏ trên xe máy đến trước KCN Đất Cuốc (xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên) để rút tiền lương. Khi quay trở ra đường ĐH411 để về nhà, va chạm một xe máy chạy cùng chiều nên xe anh Minh ngã xuống đường.

Lúc này, xe container biển số TP.HCM chạy phía sau lao tới cán qua khiến hai vợ chồng anh Minh tử vong tại chỗ, 2 người con văng ra xa, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Sau tai nạn, xe container tiếp tục di chuyển khoảng 2km, người dân phải đuổi theo yêu cầu tài xế dừng xe.

Bà Đào Ngọc Yến rưng rưng nước mắt nhìn 3 đứa cháu nhỏ kể, chị Lạnh từ quê Cà Mau đơn thân ôm đứa con trai nhỏ lên vùng đất Bắc Tân Uyên xin làm công nhân để mưu sinh, tại đây chị gặp và bén duyên với anh Minh rồi trở thành vợ chồng, có chung với nhau 2 người con nữa.

Tuy vậy, 2 vợ chồng lại gặp khó khăn rất nhiều về kinh tế nên phải sống trong căn nhà cấp bốn chật hẹp, tồi tàn để nuôi ba con nhỏ.

Để lo cho cuộc sống, chị Lạnh xin làm công nhân cho một công ty gần nhà, do mới sinh con nhỏ nên chị xin nghỉ công ty để ở nhà chăm con, đồng thời nhận đồ gia công về nhà làm thêm để kiếm tiền, còn anh Minh đi làm mướn, cứ ai thuê gì thì làm đó miễn là có tiền nuôi con.


Xem thêm: Sự mệt mỏi của HLV Park Hang Seo sau 3 tháng liền tập trung cùng ĐTVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN