Thứ năm, 25/04/2024 | 20:06
RSS

'Hôi' vỏ bia của xe tải gặp nạn còn dọa đánh người ngăn cản

Thứ năm, 18/07/2019, 13:56 (GMT+7)

Sau tai nạn, 4 CSGT tham gia thu dọn giúp tài xế xe chở vỏ bia trong khi có những hình ảnh được cho là nhiều người lấy két bia chở đi, có người đuổi theo nhắc nhở liền bị dọa đánh.

Hình ảnh “hôi của” sau khi một xe tải làm đổ các thùng bia trên QL1 (đoạn qua Q.12, TP.HCM) khiến nhiều người phẫn nộ. Đáng nói hơn, tài xế bị nạn cho biết xe chỉ chở vỏ bia mà cũng bị “hôi”.

Trao đổi với Thanh Niên, tài xế Hà Sơn Đ. cho biết chính anh là người lái xe tải bị đổ bia xuống đường vào tối 16/7. Anh Đ. kể khi xe chạy gần sát giao lộ QL1 - Lê Thị Riêng (P.Thới An, Q.12) bỗng nhiên có một người điều khiển xe máy băng ngang đường để quay đầu.

Quá bất ngờ, anh Đ. thắng gấp và mặt đường trơn trượt nên nhiều thùng bia trên xe tải bị rơi xuống đường. Lập tức anh gọi điện báo cho chủ xe và anh em đồng nghiệp ra hiện trường hỗ trợ thu gom, dọn dẹp vỏ bia.

“Lúc tôi đang điện thoại cho đồng nghiệp nên không biết gì. Tôi cũng không để ý xung quanh nên bị nhiều người chở đồ đi lúc nào tôi cũng không hay”, anh Đ. kể. Tài xế này cũng cho biết anh chỉ chở vỏ bia và các thùng nhựa chứ không hề có bia bên trong.

Đến sáng 17/7, anh Đ. kiểm kê và phát hiện mất 96 két bia. Anh ước lượng phải bỏ tiền bồi thường cho công ty khoảng 6 - 7 triệu đồng. “Tôi cảm thấy buồn, người dân như vậy không có ý thức thì phải chịu chứ biết sao giờ”, anh Đ. nói.

Tài xế bị dọa hành hung vì nhắc nhở những người 'hôi' vỏ bia sau tai nạn
Hình ảnh được đăng tải trên MXH về việc hôi vỏ bia của tài xế Hà Sơn Đ. Ảnh: Thanh Niên

Anh Võ Văn Thao (24 tuổi, ngụ Q.12) là người quay clip đăng tải lên mạng xã hội cho biết, tối đó anh thấy một nhóm người hôi của nên anh và nhân viên của công ty bia đuổi theo để yêu cầu trả lại cho tài xế. Đuổi được gần 1 km, hai người chặn đầu được chiếc xe chở hơn chục két.

Anh Thao lấy điện thoại ra quay, vừa nhắc phải trả lại cho tài xế thì bị nhóm người này dọa hành hung. Lúc đó, CSGT và người dân vẫn đang dọn dẹp hiện trường nên không có ai hỗ trợ, hai người đành để nhóm người hung hãn chở đi.

Lãnh đạo Đội CSGT Bình Triệu (thuộc PC08, Công an TP.HCM) xác nhận có sự việc trên xảy ra vào tối 16/7. Khi đó CSGT đang làm nhiệm vụ gần khu vực xảy ra vụ việc thì nhận được tin báo xe chở bia đổ xuống đường nên đến để thu dọn giúp tài xế và điều tiết giao thông Đến 23 giờ 10, hiện trường mới được dọn dẹp xong.

Hồi tháng 4, một vụ hôi bia khác cũng xảy ra ở TPHCM khiến dư luận bức xúc. Khoảng 1h sáng ngày 10/4, một chiếc xe tải nhẹ lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học (hướng từ đường Trần Hưng Đạo ra đường Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh). Khi đến gần nút giao với đường Cô Bắc (thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) thì làm rơi khoảng chục thùng bia lon xuống đường.

Tài xế chạy đến gần cầu Ông Lãnh (cách hiện trường khoảng 100m) thì mới phát hiện bia bị rơi nên dừng xe, chạy ngược lại hiện trường. Tuy nhiên, khi người này đến nơi, rất đông người dân (có cả phụ nữ, người chạy xích lô… như thể hiện trong clip) đã xúm vào lấy sạch số bia nói trên.

Trao đổi với PV, chỉ huy Công an Q.1 cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, đơn vị này đã lập tức đến hiện trường để xác minh.

Hay như ngày 4/12/2013, tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) vận chuyển 1.120 thùng Tiger, 110 két Tiger, 120 thùng Heineken từ TP.HCM ra các đại lý thuộc Chợ Lầu (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Tới trưa cùng ngày, anh Hậu điều khiển xe tải BKS 79N-1348 chạy đến vòng xoay Tam Hiệp (thuộc khu phố 1, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa), bất ngờ có chiếc xe du lịch chạy ngang cắt mặt khiến anh bị lạc tay lái, xe nghiêng làm cả ngàn thùng và két bia rơi xuống đường.

Tài xế bị dọa hành hung vì nhắc nhở những người 'hôi' vỏ bia sau tai nạn
Hình ảnh “hôi bia" của tài xế Hồ Kim Hậu từng gây xôn xao dư luận. Ảnh" ANTĐ

Thấy hàng trăm người ào đến “hôi của”, anh Hậu chắp tay van xin, nhưng số người này vẫn tranh nhau khiêng từng thùng bia lên xe bỏ đi, có những người địa phương nơi đây còn dùng bao tải đến hiện trường lấy bia trước sự bất lực của tài xế Hậu.

Số bia ít ỏi còn sót lại trên xe chỉ 260 thùng Tiger, 40 két Tiger và 2 thùng Heineken, với tổng thiệt hại trên 300 triệu đồng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra vụ việc và tìm ra 2 đối tượng cùng nhiều người khác thực hiện hành vi trái pháp luật

Sáng 8/7/2014, TAND TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ phẩm lưu động xét xử với Trần Anh Cường (31 tuổi) và Đinh Văn Vinh (47 tuổi, cùng ở Biên Hòa) về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản. 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN