Thứ ba, 23/04/2024 | 15:28
RSS

Hoàn cảnh bi đát của thanh niên bị đánh chết giữa chợ vì trộm bó đào

Thứ sáu, 01/02/2019, 09:36 (GMT+7)

Chủ tịch UBND xã Quang Kim (huyện Bát Xát, Lào Cai) cho biết, thanh niên bị đánh chết vì trộm cắp có hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le.

Xót xa hoàn cảnh của thanh niên bị đánh chết vì trộm bó đào
Hiện trường thanh niên trộm đào bị đánh tử vong. Ảnh: báo Giao Thông

Sáng ngày 1/2, ông Trần Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quang Kim (huyện Bát Xát, Lào Cai) cho biết trên VTC News, nạn nhân Mai Văn Chung (SN 1990, thường trú tại đội 18, thôn Kim Thành 2, xã Quang Kim, huyện Bát Xát) - người bị đánh chết bên bó đào, lọ hoa vì trộm cắp có hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le.

Theo đó, mẹ nạn nhân mất sớm, sau đó bố cũng đi lấy vợ khác. Chung cùng anh trai (quê ở phường Xuân Tăng, TP Lào Cai) chuyển đến ở cùng bác gái ruột ở xã Quang Kim. Nạn nhân chưa lập gia đình, không có nghề nghiệp ổn định và ít khi về quê.

Trước đó Đời sống Plus đưa tin, vào khoảng 11h50 ngày 31/1, Mai Văn Chung đã có hành vi trộm cắp tài sản tại ki-ot 109 đường An Dương Vương. Sau khi phát hiện Chung trộm cắp tài sản trong ki-ot của mình, Giàng A Xình, (SN 1994, HKTT tại thôn Chu Lìn 1, xã Chung Chải, huyện Sa Pa, Lào Cai) và Phạm Đức Minh, (SN 1989, HKTT tại 185 – Ngô Văn Sở, phường Phố Mới, TP Lào Cai) đã đuổi đánh.

Chạy được khoảng 400m thì Chung bị Xình và Minh đuổi kịp, sau đó 2 đối tượng đã dùng cành đào, gạch và ống điếu đánh nhiều nhát vào vùng lưng, đầu và gáy của Chung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau khi gây án 2 đối tượng bỏ đi.

Sau 2 giờ gây án, Giàng A Phình và Phạm Đức Minh đã ra đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật


Xem thêm: Mẹ dùng tuýt sắt đánh chết con trai 19 tuổi khi nạn nhân đang ngủ

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN