Thứ năm, 25/04/2024 | 21:48
RSS

Hoa hậu Diễm Hương bày tỏ mục tiêu mỗi tháng kiếm 500 triệu

Chủ nhật, 11/08/2019, 20:33 (GMT+7)

Hoa hậu Diễm Hương vừa bày tỏ mục tiêu kinh doanh của mình trong thời gian sắp tới lã mỗi tháng kiếm 500 triệu.

Hoa hậu Diễm Hương bày tỏ mục tiêu mỗi tháng kiếm 500 triệu

Hoa hậu Diễm Hương vừa bày tỏ mục tiêu kinh doanh của mình trong thời gian sắp tới. Cô viết:

 "Mong muốn của các bạn là tháng làm ra nhiêu tiền?...

Ngày tôi 18 tuổi: Không biết nữa, miễn nhiều nhiều giàu. 
Ngày tôi 21tuổi: Năm làm cũng ... triệu USD
Ngày tôi 23 tuổi: Tháng làm cũng đủ xài 
Ngày tôi 25 tuổi: Tháng làm sao đủ tiền mua sữa tả và để dành ngân hàng lớn cho con, mua bảo hiểm, dẫn con đi du lịch mua đồ chơi .... 
Ngày tôi 27 tuổi: cố gắng làm sao tháng 100tr, còn lại 60-70 triệu cũng ok.
Ngày tôi 29 tuổi: tháng nào cũng ổn định 50tr là được rồi ...

Và giờ sắp 30 tuổi tôi chưa bao giờ đạt được điều mình đặt ra, vì có tháng không làm ra đồng nào mà xài hơn 100-200 triệu, có tháng lại kiếm về dư cả nửa năm ... nhưng dù thế nào tôi cũng tạ ơn trời luôn ưu ái cho tôi không chết. Tôi vẫn sống tốt (theo cách mình suy nghĩ tích cực) và ngày qua ngày học cách tích luỹ tài sản cho mai sau. 

Tóm lại , giờ tôi đặt ra sẽ cố làm cho bằng được, làm vì đam mê chinh phục bằng được mục tiêu mình đặt ra, cống hiến ... như lý tưởng của vị chủ tịch tập đoàn Huyn-dai , làm cho công ty lớn mạnh và phát triển là vì đam mê vì cống hiến, còn tiền trong túi mới là của tôi, đủ để Tôi nuôi sống bản thân  gia đình, con cái ... 

Cố lên tháng 500 triệu! 50% cống hiến cho cuộc sống!", Diễm Hương viết.

Diễm Hương ngày càng dành sự đầu tư cho sự nghiệp kinh doanh với hệ thống phòng khám nha khoa. 

Diễm Hương kể, hàng ngày cô trở về nhà từ cửa hàng đồ uống do cô làm chủ vào lúc 23h. Người đẹp tẩy trang vội vàng, ăn tạm bát mì rồi vào phòng ôm con. Một ngày của Diễm Hương, kể từ khi bắt đầu công việc kinh doanh, không có quá 30 phút rảnh rỗi. Cô cùng lúc điều hành hoạt động của các cơ sở kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực như nha khoa thẩm mỹ, trà cao cấp, đồ uống Mexico, trong đó mảng nha khoa có tới 8 chi nhánh.

4 năm thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, có thời điểm mỗi chi nhánh mang lại cho Diễm Hương doanh thu 300-500 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền đó được dùng để quay vòng, nhập nguyên liệu hay tu sửa, mở rộng cửa tiệm. Cứ thế, tiền kiếm được nhiều lại muốn đầu tư nhiều, thành ra Hương chưa khi nào có trong túi khoản tích cóp lớn. Cô bảo "làm chủ như làm mẹ, tôi muốn nuôi các con khôn lớn để hạnh phúc chứng kiến chúng phát triển". 

Biến cố ly hôn chồng cũ năm 2014 khiến cuộc đời Diễm Hương rẽ sang hướng khác. Cô kết hôn lần hai rồi sinh con, sau đó tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để tập làm bà chủ. "Làm mẹ, tôi chợt nhận ra mình có thể không sắm đồ, chỉ ở nhà thuê, thậm chí nhịn ăn nhưng con trai phải được uống sữa tốt, học trường tốt", Hoa hậu thế giới người Việt 2010 nói. Diễm Hương hiểu rằng bé Noah cần tương lai ổn định và người tạo ra điều đó, không ai khác, chính là cô.

Hương bắt đầu mọi thứ một cách gian nan, dù cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần và kiến thức. "Kinh doanh khác làm nghệ thuật. Nghệ thuật cần đam mê, cống hiến, không ngại gian khổ và tất nhiên cả sự khôn ngoan. Kinh doanh cần thêm gan dạ, quyết đoán và tính toán chi tiết", hoa hậu nói. Diễm Hương vốn là một người sống và làm việc theo cảm tính như cô tự nhận xét, nên thấy khó khăn khi bước vào môi trường thực tế và khốc liệt. "Tôi bỡ ngỡ, ngây thơ nên bị lừa", người đẹp ngậm ngùi.

Cú vấp đầu đời khi bị đối tác cũng là người bạn thân thiết lừa 1 tỷ đồng khiến Diễm Hương suy sụp. Cô tiếc tiền một phần, trách bản thân dại khờ, mất niềm tin vào tình người nhiều hơn. "Tôi buồn vì sao mình dại quá, mất tiền hết lần này đến lần khác, thất bại từ lĩnh vực này sang lĩnh vực nọ", cô kể. Sự tổn thương tình cảm khiến Diễm Hương tỉnh táo hơn. Cô coi đó là bài học quý để bước tiếp chứ không gục ngã.

4 năm kinh doanh, Diễm Hương vẫn "đều đặn nếm trải đau thương". Chỉ là cô bình tĩnh hơn, biết ngồi xuống để suy nghĩ thay vì cuống cuồng như trước đó. Bạn bè bảo số Hương khổ, bươn chải như đàn ông và toàn gặp chuyện không may. Cô cũng nói: "Đồng lứa á hậu, người mẫu... ai cũng sướng, sao riêng tôi lận đận hoài".

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN