Thứ năm, 25/04/2024 | 13:12
RSS

HLV Park Hang Seo: ‘Sau chiến thắng này Việt Nam không còn sợ Thái Lan’

Thứ tư, 27/03/2019, 07:13 (GMT+7)

Theo HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam giờ đã không còn sợ Thái Lan, sau khi đánh bại họ với tỷ số đậm ở lượt trận cuối bảng K, vòng loại U23 châu Á.

Như tin tức thể thao đã cập nhật trước đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã khiến người hâm mộ nức lòng, khi đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số đậm đà 4-0 và chính thức giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 với ngôi nhất bảng K.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo không giẩu nổi niềm vui, đồng thời chia sẻ, sau chiến thắng này, bóng đá Việt Nam đã không còn phải sợ Thái Lan:

"Trong cuộc đời của 1 HLV thì chúng ta chẳng thể nào biết được tỉ số của các trận đấu. Chính tôi cũng không thể dự đoán trước được một trận đại thắng của Việt Nam trước Thái Lan như thế này. Từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng của ĐT Việt Nam thì tôi chưa có cơ hội được dẫn dắt ĐTQG để đối đầu với Thái Lan. Nhưng sau trận đấu ngày hôm nay, phải khẳng định rằng Việt Nam chẳng có gì phải sợ Thái Lan nữa cả.

Các cầu thủ đã thể hiện được mọi phẩm chất tốt nhất, đó là sự kiên cường, bất khuất, sự can đảm và thông minh. Tất nhiên chúng tôi cũng có một chút may mắn nhưng may mắn chỉ đến với những người thực sự xứng đáng. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến các cầu thủ về điều đó".

HLV Park Hang Seo giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số đậm
HLV Park Hang Seo giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số đậm. Ảnh: Tuoitre

Trong trận đấu, trung vệ mới trở lại là Trần Đình Trọng dường như đã gặp vấn đề ở vùng cổ chân. Tuy nhiên, ông Park cho biết vết đau đó không quá nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến chấn thương cũ của cầu thủ này.

"Tôi đã trao đổi với các bác sĩ rất kỹ trước khi chốt danh sách và đã quyết định giữ Đình Trọng lại. Chúng tôi hiểu rằng cậu ấy sẽ không thể thi đấu ngay lập tức nhưng chúng tôi đã cho cậu ấy vào qua từng trận để giúp Đình Trọng làm quen trở lại dần dần. Hôm nay là một trận đấu rất quan trọng khi đối thủ là Thái Lan. Khi xếp Đình Trọng đá chính, tôi chỉ kỳ vọng chơi được 60 phút nhưng không ngờ rằng cậu ấy có thể chơi trọn vẹn cả trận đấu. Trong khi thi đấu cậu ấy có đau nhẹ ở cổ chân nhưng nó không nghiêm trọng và không ảnh hưởng gì đến chấn thương cũ của cậu ấy".

Trong khi đó HLV trưởng U23 Thái Lan, ông Alexandre Gama cho biết ông không nghĩ tới chuyện đội bóng của mình thua đậm đến thế và cho rằng U23 Thái Lan đã có một ngày thi đấu thiếu may mắn.

"Đầu tiên xin chúc mừng VN, nhưng mà tôi bất ngờ với tỷ số này quá. Rất ít người nghĩ VN có thể thắng được Thái Lan 4-0. Tôi muốn nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía mình. Các cầu thủ đã tuân thủ đúng chiến thuật mà BHL đề ra, có điều hôm nay không phải là ngày của Thái Lan.

Trong một ngày không may, chẳng ai có thể tưởng tượng được chúng tôi lại thua 4 bàn. Khi phải chơi thiếu người, chúng tôi đã lựa chọn lối chơi phòng ngự và chờ đợi vào những pha phản công để ghi bàn. Nhưng đáng tiếc là bàn thắng thì không đến mà chúng tôi lại phải nhận thêm bàn thua".

Xem thêm: BLV Quang Huy ‘hiến kế’ giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN