Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:03
RSS

HLV Park Hang Seo nói gì sau trận chung kết U23 Châu Á?

Thứ bảy, 27/01/2018, 20:27 (GMT+7)

U23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng chung kết U23 Châu Á với ngôi Á quân đầy thuyết phục.

Sự kiện:

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, U23 Việt Nam đã chơi tuyệt hay trước U23 Uzbekistan và chỉ để thua sát nút 1-2 trước đối thủ tới từ Tây Á ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo không giấu được sự tiếc nuối khi không thể giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch như kỳ vọng của người hâm mộ.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi khán giả Việt Nam khi không thể tặng họ chức vô địch. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã chơi với tất cả khả năng của họ, đôi lúc họ đã cố gắng vượt ngoài năng lực của mình.

Họ chưa chơi bóng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế bao giờ. Đó là trở ngại rất lớn, khiến chúng tôi phải từ bỏ cách chơi sở trường và gặp nhiều khó khăn để thích nghi. Trong bối cảnh đó, tôi hài lòng với màn trình diễn và tinh thần thi đấu mà họ thể hiện", HLV Park Hang-seo nói trong phòng họp báo.

U23 Việt Nam đã chơi tuyệt hay trước U23 Uzbekistan
U23 Việt Nam đã chơi tuyệt hay trước U23 Uzbekistan. Ảnh: Saostar

Trước đó, sau khi trận đấu kết thúc, không ít cầu thủ Việt Nam thất vọng, tiếc nuối đến bật khóc, HLV Park Hang-seo đã nói chuyện và củng cố tinh thần các học trò đồng thời yêu cầu họ bước ra ngoài chào cảm ơn khán giả - những người đã luôn sát cánh cùng đội tuyển U23.

Ngoài ngôi Á quân, U23 Việt Nam còn được trao Giải Fair-play trong lễ trao giải của BTC U23 châu Á tối 27/1.

Ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất, tiền vệ mang áo số 7 của Uzbekistan Odijon Xamrobekov là người giành chiến thắng.

Giải Vua phá lưới thuộc về Almoez Ali của U23 Qatar với 6 bàn thắng. Quang Hải của U23 Việt Nam xếp thứ hai với 5 bàn, trong khi các cầu thủ Akram Afif (Qatar), Jasurbek Yakshiboev (Uzbekistan), Lee Keun-Ho (U23 Hàn Quốc) và Oday Dabbagh (Palestine) có cùng 3 bàn, xếp thứ ba.

Ngày mai (28/1), tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường về nước. Một lễ mừng công với rừng cờ đỏ sao vàng đã sẵng sàng chờ các chiến binh.


Giây phút đáng nhớ khi U23 Việt Nam lên nhận HCB. Nguồn: Long Ly

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN