Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:24
RSS

HLV Lê Thụy Hải: 'Thắng Thái Lan, chúng ta đã bước lên một tầm mới'

Thứ bảy, 08/06/2019, 14:15 (GMT+7)

Theo HLV Lê Thụy Hải, bóng đá Việt Nam đã bước lên một tầm mới, sau khi đánh bại người Thái ở King's Cup ngay trên chính sân nhà của họ.

Chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở bán kết King's Cup 2019 cách đây ít ngày đã khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà nức lòng, đồng thời nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ giới chuyên gia.

Nhận xét trên trang Thethao 24/7, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, Việt Nam và Thái Lan tương đồng nhau, nhưng người Thái thua vì lúng túng căng thẳng và quá nóng vội, và bóng đá Việt Nam đã bước lên một tầm mới, sau khi đánh bại người Thái ở King's ngay trên chính sân nhà của họ.

"Nếu xem trận đấu thì chúng ta thấy Thái Lan và Việt Nam tương đồng với nhau. Họ có phần vững hơn chúng ta khi Việt Nam có dấu hiệu lúng túng ở phần đầu hiệp 2. Không phải Thái Lan đá hay, nguyên nhân là chúng ta đá vội.

Thái Lan đá thua Việt Nam vì quá căng thẳng. Thời gian qua, họ thua thiệt so với Việt Nam quá nhiều nên khát khao giành chiến thắng. Chính điều này khiến họ căng cứng, còn Việt Nam bây giờ đâu dễ để Thái Lan muốn thắng là thắng.

Cách chơi của Việt Nam chặt chẽ, không dễ để Thái Lan đá. Chúng ta thắng Thái Lan cũng không phải là vấn đề gì lớn, điều quan trọng là Việt Nam đã bước lên một tầm mới. Việt Nam cho thấy sự tự tin hơn, không còn e ngại đối thủ nào".

HLV Lê Thụy Hải ngợi khen chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan
HLV Lê Thụy Hải ngợi khen chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan. Ảnh:VFF

Theo cựu HLV của Thanh Hóa, người Thái đã tự giết mình, khi đá bậy, mất đi sự tỉnh táo, bình tĩnh nên không còn là chính mình.

"Họ đá sân nhà nên muốn thể hiện, khát khao muốn thắng. Nhưng không làm được những điều đó để chứng tỏ đẳng cấp thì họ đá theo kiểu khiến đối thủ muốn nhụt chí, nói theo bóng đá thì là dọa dẫm. Chính vì ra những đòn như thế mà Thái Lan tự giết mình, vì không còn đá bóng nữa. Từ xưa đến nay, Thái Lan đá với Việt Nam có đá bậy đâu. Bây giờ, họ đá chỉ biết nghĩ đến điều đó thì thua. Tức mất đi sự tỉnh táo, bình tĩnh nên không còn là chính mình".

Cùng với báo chí trong nước, báo chí Hàn Quốc cũng hết lời ngợi khen chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo trước người Thái ở King's Cup 2019.

Tờ SpotTV viết: "HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam một lần nữa làm... náo loạn đối thủ Thái Lan với chiến thắng 1-0, đưa họ vào chung kết King's Cup. Trước đó, vào hồi tháng 3, ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã đè bẹp đối thủ hàng đầu khu vực với tỷ số 4-0".

Việt Nam giành chiến thắng ly kỳ trước Thái Lan, nhờ pha lập công của Nguyễn Anh Đức trong những giây cuối phù giờ. Một chiến thắng làm rõ thêm vị thế của tuyển Việt Nam.

Sau cùng, tờ Sportal nói: "Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, Việt Nam trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á, đạt thành tích hết sức ấn tượng: á quân U23 châu Á, 4 đội mạnh nhất Asiad và vô địch AFF Cup. Đầu năm nay, tuyển Việt Nam làm thêm cú hích tại Asian Cup, vào đến tứ kết.

Tuy nhiên, vì tuyển Việt Nam không gặp Thái Lan ở AFF Cup 2018 nên phần nào có cuộc so sánh ngầm vị trí số 1 Đông Nam Á. Và Việt Nam đã có lời khẳng định rõ nhất với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan tại Buriam. Hiện tại thầy trò HLV Park Hang Seo không có đối thủ ở Đông Nam Á".

Chiều nay 8/6, đội tuyển Thái Lan sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với Ấn Độ vào lúc 15h30, sau đó gần 5h, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết King's Cup với đối thủ Curacao.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN