Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:33
RSS

Hàng công mờ nhạt, tuyển Việt Nam thua đáng tiếc Oman trên sân nhà

Thứ năm, 24/03/2022, 20:58 (GMT+7)

Trong một ngày hàng công thi đấu vô duyên, tuyển Việt Nam đã để Oman vượt qua với tỷ số tối thiểu và chưa thể có thêm điểm số sau trận thắng tuyển Trung Quốc.

Chiều 24/3 trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam tiếp đón Oman ở lượt trận áp chót vòng loại 3 World Cup 2022 trong hoàn cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương và dịch bệnh.

Ở chiều ngược lại, đội bóng tây Á ra sân với đội hình mạnh nhất dù đã không còn cơ hội đi tiếp. Hai đội nhập cuộc chủ động sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu. Ngay ở phút thứ 8 cơ hội tới với chủ nhà Việt Nam. Tiến Linh có bóng ở khoảng cách hơn 20 m tuy vậy cú sút căng của tiền đạo này ngay sau đó chỉ trúng vào người một cầu thủ Oman rồi bóng đi hết đường biên ngang. Cú đá phạt góc sau đó của Quang Hải chỉ gây ra được chút bối rối cho đối thủ mà mà không có bàn thắng cho đoàn quân áo đỏ.

Sau hơn 10 phút đầu để đội chủ nhà lấn lướt, Oman dẫn lấy lại thế trận và bình tĩnh tổ chức những đợi lên bóng nguy hiểm. Tiền đạo Khalid Al-Hajri dứt điểm từ cự ly hơn 20 m ở phút thứ 20. Bóng đi chìm khá nguy hiểm và Nguyên Mạnh mất 2 nhịp mới có thể khống chế thành công trái bóng.

Ít phút sau, Tiến Linh nỗ lực làm tường, đánh đầu trả bóng ra sau cho Quang Hải và ngôi sao sắp chia tay CLB Hà Nội đã ngả người thực hiện ngay động tác volley chứ không hãm lại thực hiện cú cứa lòng sở trường tuy nhiên cú ra chân khá thiếu lực và không làm khó được thủ môn đối phương.

Tới phút thứ 30, cơ hội tiếp tục tới với đội chủ nhà Việt Nam. Quang Hải tung ra quả tạt xuất sắc từ cánh trái đưa bóng vào khu vực cấm địa của Oman và Tiến Linh đã bật lên đánh đầu hụt đáng tiếc dù cơ hội ăn bàn đã rất rõ rệt. Ngay sau đó, Quang Hải thực hiện quả phạt góc và đến lượt trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đánh đầu trượt bóng.

Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc Oman trên sân nhà Mỹ Đình
Tuyển Việt Nam thua đáng tiếc Oman trên sân nhà Mỹ Đình

Cuối hiệp một hai đội chơi tấn công hấp dẫn nhưng bất lực trong việc có được bàn thắng mở tỷ số và rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Đầu hiệp hai, HLV Park Hang Seo đã có sự điều chỉnh nhân sự khi Công Phượng vào thay đồng đội tại CLB HAGL, Tuấn Anh. Như vậy Quang Hải sẽ lùi xuống tuyến giữa đá cặp với Hùng Dũng.

Đầu hiệp hai, tuyển Việt Nam được hưởng liên tiếp 4 quả phạt góc và chúng ta tiếp tục gây khó chịu không nhỏ cho đối thủ đáng tiếc không có bàn thằng nào được ghi trong những tình huống này.

Trong đó đặc biệt ở quả phạt góc thứ 3, khung thành Oman thực sự chao đảo. Bóng có vẻ đã trúng vào tay một cầu thủ đội khách và sau đó Thành Chung tung người volley kỹ thuật nhưng thủ thành Oman đã đẩy được bóng ra khỏi xà ngang. Việt Nam khiếu nại tình huống bóng chạm tay nhưng sau khi trao đổi với tổ VAR, trọng tài chính đã không thổi 11m.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, tuyển Việt Nam đã để thủng lưới đáng tiếc ở phút thứ 65 trong một tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải do công của Khalid Al-Hajri.

Sau khi đón nhận bàn thua, tuyển Việt Nam dồn toàn lực lên tấn công và liên tục sở hữu những pha đá phạt ở gần cự ly 16m50 ở phút thứ 75 và 79 tuy nhiên cả Quang Hải và Công Phượng đều đã không thực hiện thành công.

Phút thứ 85, Tuấn Hải có pha đối mặt với thủ môn đối phương trong vòng cấm đáng tiếc tiền đạo này đã đưa bóng đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của người hâm mộ có mặt trên các khán đài sân Mỹ Đình.

Cuối trận hai đội sở hữu thêm một vài tình huống đáng chú ý nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách Oman.

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại