Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:13
RSS

Hàng chục hành khách hoảng loạn khi xe khách bị côn đồ ném đá vỡ gương

Thứ ba, 23/07/2019, 15:00 (GMT+7)

Trong quá trình vận chuyển hành khách từ Hà Nội về Thanh Hóa, xe khách của nhà xe Tiến Phương đã bị một nhóm côn đồ bịt mặt ném vỡ gương xe, khiến hành khách trên xe hoảng loạn.

Theo báo Dân Sinh, ngày 23/7, theo phản ánh của HTX Dịch vụ Vận tải, Thương mại Tiến Phương có địa chỉ tại thị trấn Như Xuân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), trong quá trình vận chuyển hành khách từ Hà Nội về Thanh Hóa khi đi chuyển đến khu vực đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc địa bàn phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa xe khách của nhà xe Tiến Phương đã bị một nhóm côn đồ bịt mặt ném vỡ gương xe, khiến hành khách trên xe hoảng loạn.

“Vào khoảng 16h ngày 22/7, khi xe khách đi đến đại lộ Võ Nguyên Giáp thì gặp một nhóm côn đồ gồm 4 người bịt mặt đi trên hai xe gắn máy không biển số, sau khi bám đuôi xe khách, nhóm côn đồ đã vượt lên và ném đá vào vị trí lái xe. Vụ việc đã khiến một bên kính xe khách bị vỡ toang, không có ai bị thương tuy nhiên đã khiến cho nhiều người đi trên xe gặp một phen hoảng loạn”- đại diện nhà xe Tiến Phương cho biết.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường Quảng Thành cũng đã có mặt tiến hành lập biên bản sự việc.

Hàng chục hành khách hoảng loạn khi xe khách bị côn đồ ném đá vỡ gương
Xe khách Tiến Phương. Ảnh: Dân Sinh

Theo phản ánh của lái xe nhà xe Tiến Phương cho biết, trong quá trình từ Hà Nội về Thanh Hóa, lái xe không xảy ra mâu thuẫn hay va chạm. Theo nhận định của đại diện nhà xe Tiến Phương rất có thể đây là sự cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh

Trước đó, ngày 28/6, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 thanh niên ném gạch đá vỡ kính xe khách của nhà xe Quốc Tuấn.

Tại cơ quan công an, 8 bị can khai do mâu thuẫn giữa hai nhà xe Cúc Mừng và Quốc Tuấn (đều chạy tuyến Hải Phòng - Hà Tĩnh), nên ông Hồ Viết Dũng (còn gọi là Dũng "lắc", 39 tuổi, trú tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã gọi các bị can trên chặn đường, ném vỡ kính xe khách của nhà xe Quốc Tuấn để dằn mặt.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông Hồ Viết Dũng cho biết ngày 17/6, tài xế Lê Văn Trường (41 tuổi, ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) lái xe khách của nhà xe Cúc Mừng (ông Dũng góp cổ phần với nhà xe này) chạy tuyến Con Cuông (Nghệ An) - Hải Phòng, trên đường bị một nhóm 4 người lạ mặt lên xe đánh, yêu cầu cho số điện thoại của ông Dũng để nói chuyện. 

Hàng chục hành khách hoảng loạn khi xe khách bị côn đồ ném đá vỡ gương
Xe khách Quốc Tuấn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau đó, một người điện thoại cho ông Dũng xưng là chủ nhà xe Quốc Tuấn rồi chửi bới, dằn mặt không cho xe Cúc Mừng chạy trên tuyến quốc lộ 10.

Vì tức giận sau cuộc điện thoại, ông Dũng gọi nhóm "đàn em" đến nhà hàng của mình vào khoảng 22h30 ngày 17/6 để bàn bạc, chặn xe khách của nhà xe Quốc Tuấn đánh dằn mặt. 

Sau đó, ông Dũng phát cho nhóm "đàn em" mỗi người một cây gậy, rồi nói "đàn em" đi xe máy xuống cây xăng 347 ở xã Quảng Lĩnh mai phục.

Đến 0h sáng 18/6, xe khách của nhà xe Quốc Tuấn biển số 37B-008.27 chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Ninh. Nhóm 8 bị can nêu trên chạy xe máy theo xe khách này và vượt lên trước, dùng gạch, đá ném vỡ kính xe khách rồi tẩu thoát.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN