Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:18
RSS

Hai chị em F1 hết hạn 48 ngày cách ly, trở về đã mất mẹ

Chủ nhật, 05/09/2021, 11:14 (GMT+7)

Hai chị em ruột Bùi Thị Ngọc (SN 2005) và Bùi Thị Huyền (SN 2013) ở Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hết hạn cách ly 48 ngày được trở về nhà trọ. Tuy nhiên, đón chào hai em chỉ còn bố, không còn vòng tay của mẹ, vì mẹ của hai em đã mất vì Covid-19 cách đây 2 tuần.

Trong đợt bùng phát dịch covid-19 lần này, hai chị em Ngọc, Huyền là những công dân nhỏ tuổi có thời hạn cách ly lâu nhất bởi cả bố và mẹ của 2 em lần lượt mắc Covid-19. Sau 48 ngày cách ly, hai chị em trở về thì mẹ đã không còn.


Hai chị em ruột hết hạn cách ly về nhà ngày 4/9 nhưng đã mất mẹ. Ảnh: Khu cách ly cung cấp

Trước đó, ngày 18/7 hai cháu Ngọc, Huyền và bố là Bùi Văn Cường (làm nghề phụ hồ ở TP.Vũng Tàu) được đưa đi cách ly tập trung do tiếp xúc với F0 là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1980, vợ anh Cường, mẹ của 2 cháu).

Đến ngày 1/8 anh Cường có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị. Còn lại 2 cháu Ngọc, Huyền tiếp tục ở lại cách ly tập trung.


Hai bé đã hết hạn cách ly và được về nhà. Ảnh: Khu cách ly cung cấp

Trong thời gian này bố của hai cháu bé đã khỏi bệnh được cho về nhà trọ tại số 36/2 đường Đô Lương, Phường 11, TP.Vũng Tàu) còn mẹ của hai cháu tử vong do Covid-19.

Sau khi nắm bắt được thông tin từ Ban điều hành Khu cách ly Phước An (TP.Vũng Tàu), lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường 11 đã tổ chức Đoàn cán bộ đến thăm, động viên anh Cường và gửi tặng 2 cháu Ngọc và Huyền sữa, bánh kèm 1.000.000 đồng tiền mặt. Riêng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khu cách ly cũng đã ủng hộ 2 cháu tổng số tiền hơn 2,6 triệu đồng.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết thành phố đã nắm thông tin về hoàn cảnh gia đình hai cháu Ngọc, Huyền. Sắp tới TP sẽ xem xét đề xuất để hỗ trợ các cháu và chung tay để giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Nha Mẫn
Theo Dân Việt