Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:48
RSS

HAGL đón tin vui về nhân sự trước trận làm khách của Hà Nội FC

Thứ năm, 28/05/2020, 15:23 (GMT+7)

Trước chuyến làm khách của Hà Nội FC ở vòng 3 V.League vào ngày 6/5 tới đây, CLB HAGL đón một loạt tin vui về vấn đề nhân sự.

Sự kiện:
V.League 2020

Sau trận thua trắng 0-2 trước Nam Định ở vòng vòng 1/16 Cúp quốc gia cuối tuần qua và sớm làm khán giả ở giải đấu này, HAGL lập tức trở về Hàm Rồng tập luyện, chuẩn bị cho chuyến làm khách của Hà Nội FC ở vòng 3 V.League vào ngày 6/5 tới.

Với việc bị loại sớm ở Cúp quốc gia, đội bóng phố Núi sẽ dồn toàn lực cho V.League, giải đấu mà họ đặt mục tiêu nằm trong nhóm có huy chương cuối mùa giải. Trước trận hành quân ra Bắc làm khách trước đội bóng của bầu Hiển trên sân Hàng Đẫy, CLB HAGL liên tiếp đón nhận hai tin vui.

Cụ thể, trung vệ Damir Memovic sẽ tái xuất trở lại ở vòng 3 V.League tới đây. Trước đó, trung vệ kỳ cựu người Serbia bị căng cơ và không thể góp mặt ở trận HAGL làm khách trên sân Thiên Trường.

HAGL đón một loạt tin vui trước trận làm khách của Hà Nội FC
HAGL có được đội hình mạnh nhất ở trận làm khách của Hà Nội FC

Việc Memovic trở lại sẽ giúp tuyến phòng ngự HAGL thêm phần chắc chắn, đồng thời tạo ra sự ăn ý với Kelly Kester tạo thành chốt chặn an toàn trước khung thành của thủ môn Văn Trường. Ngoài Memovic, Văn Toàn cũng đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng trở lại ở trận làm khách của Hà Nội cuối tuần tới.

“Chấn thương của tôi đã hoàn toàn bình phục. Chúng tôi đã và đang chuẩn bị thật kỹ càng khi V.League quay trở lại. Tôi thực sự cảm thấy háo hức về điều đó", Văn Toàn chia sẻ trong buổi tập mới nhất của HAGL chuẩn bị cho V.League.

Hiện tại sau hai vòng đấu V.League, HAGL đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm cùng thành tích bất bại (một trận thắng, một trận hòa) trong khi đó Hà Nội FC tạm đứng ở vị trí thứ 9 với chỉ vẻn vẹn 3 điểm sau hai lượt trận.

Đón tiếp HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy cuối tuần tới, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm không có được đội hình mạnh nhất khi Duy Mạnh và Đình Trọng vắng mặt vì chấn thương.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN