Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:04
RSS

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ chồng đâm chết vợ trước cổng bệnh viện rồi dùng dao tự sát

Thứ sáu, 06/04/2018, 20:27 (GMT+7)

Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên khi chị N. đi đến bệnh viện Hải đã bám theo rồi dùng dao đâm tử vong vợ.

Khởi tố vụ chồng đâm chết vợ trước cổng bệnh viên rồi dùng dao tự sát
Khởi tố vụ chồng đâm chết vợ trước cổng bệnh viên rồi dùng dao tự sát 

Chiều ngày 6/4, thông tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hải ( Sn 1982, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội cố ý giêt người.

Kết quả điều tra, Hải chính là kẻ đã dùng dao giết chết vợ mình là chị Nguyễn Thị Kim N ( SN 1984) và còn gây thương tích cho mẹ vợ là bà Nguyễn thị C. (SN 1959, trú xã Hương Thủy, huyện Hương Khê).

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 29/3 chị N cùng mẹ ruột là bà C. đến bệnh viện để khám và cắt Amidan cho con. Khi chị N vừa vào đến khu vực để xe của bệnh viện, thì bất ngờ Hải lao tới, dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị N. gục tại chỗ.

Thấy con gái mình bị đâm, bà C. liền lao tới can ngăn và cũng cũng bị Hải đâm làm rách tay, sau đó Hải dùng dao tự đâm vào người mình để tự sát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cả 3 người đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chị N. bị đâm 3 vết vào vùng thượng vị, 1 vết vào vùng chậu phải và do vết thương quá hiểm nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Riêng đối tượng Hải bị 2 vết thương vùng thượng vị và 2 vết ở sườn thấu bụng nhưng đã được cứu sống. Bà C. bị đâm trên đầu cánh tay và cũng đã được băng bó vết thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Hương Khê, Công an huyện Hương Khê cùng các cơ đơn vị chức năng Công an Hà Tĩnh đã có mặt kịp thời, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và cho đưa đối tượng về bệnh viên Đa Khoa Hà Tĩnh chữa trị vết thương.

Thượng tá Phan Xuân Công, trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết, đối tượng Hải từng có tiền án tiền sự và vừa mới đi cải tạo trở về địa phương chưa lâu, còn chị N đi lao động nước ngoài chừng 3 năm vừa trở về.

Sau khi chị N. về nước lại có ý định tiếp tục đi xuất khẩu lao động, nhưng Hải không đồng ý và nghi ngờ vợ có ai khác nên ghen tuông và dẫn đến vụ án đau lòng nói trên.

Minh Đức
Theo Đời sống Plus/GĐVN