Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:53
RSS

Hà Nội: Mâu thuẫn chuyện tiền bạc, bố đâm con trai tử vong.

Thứ ba, 21/09/2021, 08:00 (GMT+7)

Thấy con trai đang đứng hóng gió trước cửa nhà, ông Hoạch đã đòi số tiền anh H. đã vay dẫn tới hai bố con cãi vã. Bất ngờ, ông Hoạch đã rút dao đâm khiến anh H. tử vong.


Ảnh minh họa.

Tối 20/9, thông tin từ Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ một vụ án mạng vừa xảy ra tại địa bàn thôn Văn Khê, xã Tam Hưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 19h ngày 19/9, ông Phạm Văn Hoạch (SN 1950, bố nạn nhân) sang nhà con trai để đòi tiền. Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra xô xát. Đỉnh điểm, ông Hoạch dùng dao đâm anh Phạm Văn H. (SN 1980) gục tại chỗ.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong. Sau khi gây án, ông Hoạch đã tới cơ quan Công an đầu thú.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cán bộ điều tra Công an huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội cho biết, “Ông Hoạch bị ung thư giai đoạn cuối, tuổi đã cao. Gia đình người con trai có kinh tế khá giả và khai nhận đã trả hết tiền cho bố. Có lẽ do tuổi cao, trí nhớ không được minh mẫn nên giữa ông Hoạch và con trai mới nảy sinh mâu thuẫn. Hiện chúng tôi vẫn đang xác minh việc tiền bạc giữa ông Hoạch và con trai đồng thời làm rõ vụ việc”. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn TP. Hà Nội cũng xảu ra vụ án cha đâm con do mâu thuẫn. Cụ thể, khoảng 17h ngày 14/6, anh Nguyễn Văn Tú (SN 1979) đi chơi về, thấy vợ là chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980) đang nấu cơm. Tú đi vào bếp, mở nồi cơm, thấy ít nên đá nồi cơm và nói: “Mày nấu thế này thì mày ăn một mình đi”. Bị chồng đuổi, vợ anh Tú kêu to: “Bố mẹ ơi, nó đánh con”. 

Lúc này, Nguyễn Văn Đức (SN 1953, ở Đan Phượng, bố của Tú) và vợ là bà Ngọc Thị Tươi (SN 1953) nghe thấy tiếng con dâu nên đã chạy sang nhà Tú. Bà Tươi hỏi con: “Sao mày lại thế? Sao mày lại đánh nó?” Tú buông lời chửi bới, thách thức mẹ: “... thích chết thì vào hết đây”. Chứng kiến con trai hỗn láo, ông Đức nói: “Tao thích chết thì mày làm gì được tao”. Tú cầm ấm tích để trên bàn giơ lên định ném về phía bố. Trong cơn tức giận, ông Đức đi ra gốc cây nhãn, lấy cây gậy đinh ba bằng kim loại, chạy vào phòng khách, đứng sau con trai, dùng đinh ba đâm vào cổ, thắt lưng con trai, khiến anh Tú ngã xuống nền nhà.

Gây án xong, khoảng 22h30 cùng ngày, bị cáo đến Công an xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Nạn nhân bị tổn hại 99% sức khoẻ.

HT
Theo Giáo dục & Thời đại