Thứ ba, 23/04/2024 | 19:39
RSS

Hà Nội: Cô gái bị xe ôm 'chém' 600 nghìn đồng cho quãng đường 8km

Thứ ba, 15/01/2019, 18:32 (GMT+7)

Chỉ đi quãng đường khoảng 8km nhưng cô gái đã bị xe ôm 'chém' 600 nghìn đồng. Sự việc được cô gái trình báo lên cơ quan công an.

Cô gái bị xe ôm chém 600.000 đồng cho quãng đường khoảng 8km
Cô gái bị xe ôm "chém đẹp" 600 nghìn đồng cho quãng đường khoảng 8km.

Mới đây, trên Facebook chia sẻ clip kèm theo nội dung về việc một cô gái bắt xe ôm từ bến xe Mỹ Đình ra đường Điện Biên Phủ (Hà Nội) bị tài xế xe ôm Văn Minh "chặt chém" bắt phải trả 600 nghìn đồng.

Cụ thể: Facebook này chia sẻ: "Mọi người xuống Hà Nội để ý đừng bị quỵt như em nhá. Đi xe chặt chém như này sợ thật. Em không ưa kiểu bóc phốt hay làm tùm lum chuyện nhưng kể ra để mọi người biết mà tránh thôi ạ! Em rất bức xúc luôn....". 

Sau khi clip trên được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra bức xúc và lên án hành động giống như trấn lột khách của tài xế xe ôm Văn Minh.

Trước sự việc trên, chiều 15/1, PV đã liên lạc với cô gái trên, chị L.T.V. (SN 1998, trú tại Lào Cai) cho biết: Vào sáng nay, chị đi xe khách từ Lào Cai xuống bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Khoảng trưa cùng ngày, chị V. đến bến xe Mỹ Đình. Lúc này, do bị say xe lên chị quyết định bắt xe ôm để về đường Điện Biên Phủ, Hà Nội. 

"Do bị say xe và nghĩ quãng đường từ bến xe Mỹ Đình về đường Điện Biên Phủ khoảng 8km nên tôi quyết định đi xe ôm. Lúc ra tới khu vực cổng bến xe, tôi thấy có rất nhiều xe ôm và quyết định đi xe ôm Văn Minh. 

Để tránh bị lấy giá cao, tôi đã hỏi tài xế thì thanh niên chạy xe nói, em cứ lên xe đi, xe của anh có đồng hồ đàng hoàng, từ đây (bến xe Mỹ Đình) ra đấy (đường Điện Biên Phủ) chỉ hết mấy chục nghìn thôi. Nghe tài xế nói vậy, tôi yên tâm lên xe...". Tuy nhiên, khi tới khu vực đường Điện Biên Phủ, chị xuống xe và hỏi tài xế hết bao nhiêu tiền thì người này thản nhiên trả lời hết 600 nghìn đồng. 

"Nghe xong tôi giật mình vì số tiền quá nhiều mà quãng đường lại chưa tới 10km. Lúc đó, tôi hỏi tài xế vì sao lại hết nhiều như vậy thì anh ta trả lời xe của anh có đồng hồ hẳn hoi, tiền hiện trên đồng hồ chứ anh không tự thu", chị V. cho hay.

Sau đó, chị V, lấy điện thoại ra quay lại một đoạn video và chụp ảnh lại chiếc xe. Lúc này, tài xế bảo "anh bớt cho em 100 nghìn còn 500 nghìn". Sau đó, vì từ nơi khác đến lại không muốn làm to chuyện nên đã đồng ý trả tiền.

Sau đó, về tới khách sạn thấy số tiền mình bỏ ra để trả tiền cho xe ôm quá lớn và không muốn có thêm những người khác rơi vào trường hợp như mình nên chị đã quyết định đăng tải sự việc lên mạng xã hội facebook.

"Tôi đi từ Lào Cai xuống Hà Nội ghế vip cũng chỉ hết 350 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi đi xe ôm từ Mỹ Đình về đường Điện Biên Phủ lại hết 500 nghìn đồng, số tiền trên là quá đắt", chị V. bực tức nói.

Trước sự việc trên, PV đã liên hệ với đường dây nóng và số điện thoại đặt xe của hãng xe ôm Văn Minh nhưng đều không liên lạc được. Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, cô gái trên nêu tới trụ sở Công an phường trình báo vụ việc sớm nhất để đơn vị nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc. 

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN