Thứ ba, 23/04/2024 | 20:17
RSS

Hà Nội: Bé trai 6 tuổi nghi bị mẹ kế đánh đập thâm tím người?

Thứ sáu, 19/04/2019, 17:32 (GMT+7)

Liên quan đến việc mẹ đẻ tố con trai 6 tuổi bị kế dùng dép đánh tím người, Công an phường Giảng Võ đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Đống Đa để làm rõ.

Mẹ đẻ tố con trai 6 tuổi bị mẹ kế dùng dép đánh tím người.
Mẹ đẻ tố con trai 6 tuổi bị mẹ kế dùng dép đánh tím người.

Ngày 19/4, chia sẻ với PV, chị Bùi Thùy Dương, trú tại phường Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vào ngày 16/4 chị nhận được thông báo về việc con trai chị là cháu L. ( 6 tuổi, học sinh lớp 1A, trường tiểu học Trung Tự) bị nhiều vết bầm tím ở vùng mặt, tai, vai, cánh tay, chân... phải điều trị phòng y tế của nhà trường.

Ngay sau khi nhận thông tin từ nhà trường, chị Dương đã cùng người nhà đã đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Hồng Ngọc (quận Ba Đình). Chị Dương có gặng hỏi thì cháu nói bị mẹ kế đang ở cùng bố đánh bằng dép.

Được biết chị Dương và chồng đã ly hôn từ tháng 5/2018, cháu L. hiện đang sống với bố và mẹ kế tại đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình. Bức xúc chuyện con trai bị bạo hành, chị Dương đã đưa cháu đến công an phường Giảng Võ trình báo.

Trong khi đó, anh Vũ Hoài Linh (bố cháu L.) xác nhận mình là người đánh con. "Tôi đã giải trình ở công an phường Giảng Võ tôi là người đánh cháu chứ không phải mẹ kế của cháu, sự việc cũng không nghiêm trọng như chị Dương (vợ cũ, mẹ cháu L.) nói", anh Linh cho biết.

Thông tin từ phía trường học cháu L. cô  giáo Cao Thu Hà, Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A (trường tiểu học trung Tự), chủ nhiệm lớp cháu L., nhận xét cháu là học sinh chăm ngoan, học lực khá, rất hòa đồng với các bạn trong trường. Trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, phụ huynh cháu L. có xin phép cho cháu nghỉ học 2 ngày. Hết kỳ nghĩ lễ, cháu đi học bình thường.

Ngày 16/4, cháu L đến lớp có biểu hiện mệt mỏi, người xuất hiện nhiều vết bầm tím, không thể tiếp tục buổi học. cô Hà đã đưa cháu xuống phòng y tế nhà trường để chăm sóc và báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường.

Cô Hà nói thêm, sau khi khám cho cháu, cán bộ y tế nhà trường phát hiện trên người L. có nhiều vết bầm tím, nhiều vết đã lên da non. Liên hệ với mẹ kế của cháu L. thì chị N. (mẹ kế) cho rằng cháu bị các bạn đánh, hoặc bị ngã chứ mình không đánh cháu L.

Chị Dương cho biết thêm, hiện cháu L. đã được gia đình đưa về nhà ở với mẹ và ông bà ngoại, cháu rất nhanh nhẹn, vui vẻ chơi đùa với các bạn cùng xóm.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 19/4, trao đổi với PV, ông Bùi Hữu Hưng (Trưởng Công an phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) xác nhận, đã nắm bắt được sự việc và đã báo cáo lên Công an quận Ba Đình để xác minh, làm rõ.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN