Thứ năm, 19/09/2024 | 22:59
RSS

Hà Giang: Mưa lớn, sạt lở đất làm 3 người thương vong

Thứ hai, 05/08/2024, 15:32 (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài từ tối 4/8 đến sáng 5/8 đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Một nạn nhân tử vong do sập nhà vì sạt lở đất.

Báo Kinh tế & Đô thị đưa tin, mưa lớn từ tối 4/8 đến sáng 5/8 tại Hà Giang đã gây thương vong cho ít nhất 3 người dân, trong đó có một trường hợp không qua khỏi. Nạn nhân tử vong là bà Đ.M.S (SN 1944, người dân tộc Dao, trú thôn Giàng Thượng). Hai người bị thương là chị Đ.T.L (SN 1990, trú thôn Nậm Nghí) và cháu T.M.S (SN 2010, trú thôn Giàng Thượng). Hiện 2 người bị thương đã được đưa đi điều trị tại Phòng khám Đa khoa xã Thông Nguyên. Nguyên nhân gây thương vong là do sạt taluy dương làm sập nhà.

Ngoài ra, mưa lớn cũng đã làm hư hỏng 7 nhà dân, trong đó có 2 nhà bị sập hoàn toàn tại xã Thông Nguyên, 1 nhà phải di dời khẩn cấp ở xã Thèn Chu Phìn, và 4 nhà khác bị ảnh hưởng tại thị trấn Vinh Quang, xã Tụ Nhân, và xã Nậm Khòa.

Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở tại nhiều tuyến đường, trong đó có Km 4 - tỉnh lộ 177 và các tuyến đường Nam Sơn, Nậm Khòa, Thông Nguyên với khối lượng đất đá sạt lở lên đến hơn 5.000 m³, gây ách tắc giao thông cục bộ. Nhiều diện tích lúa và ngô của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở đất và ngập úng, ước tính tổng giá trị thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Hà Giang: Mưa lớn, sạt lở đất làm 3 người thương vong

Khu vực Km4 - Quốc lộ 177 sạt lở do mưa lớn kéo dài. (Ảnh Trọng Toan - báo Hà Giang)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn đang tiếp tục có mưa trên diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, và sạt lở đất ở nhiều địa phương vẫn còn rất cao. Do đó, các địa phương cần tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo đến người dân để chủ động phòng ngừa, đặc biệt là các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

UBND tỉnh Hà Giang cũng chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân.

 

Trần Giang
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại