Thứ năm, 25/04/2024 | 20:57
RSS

Khuôn mặt chảy xệ đến biến dạng, cụ bà vẫn quyết không phẫu thuật

Thứ ba, 02/01/2018, 06:56 (GMT+7)

Người phụ nữ có khuôn mặt chảy xệ với tốc độ đáng kinh ngạc và khiến khiến hai mắt bị mất thị lực hoàn toàn, mũi và môi cũng không còn nguyên vẹn.

Cụ bà 63 tuổi người Thái Lan mắc căn bệnh hiếm gặp khiến khuôn mặt chảy xệ xấu xí. Tuy nhiên, cụ chấp nhận sống với nó, nhất quyết không chịu phẫu thuật.

Theo Mirror, trước đây bà sống ở vùng nông thôn Surin. Hiện nay, bà Wiang sinh sống ở thủ đô Bangkok và sống bằng nghề buôn bán phụ kiện trên vỉa hè ở thành phố.

Bà Wiang Boonmee mắc căn bệnh u xơ thần kinh từ khi còn là nhỏ. Ngay từ khi còn nhỏ, cụ Wiang đã có những dấu hiệu bất thường trên khuôn mặt, làn da chảy xệ với tốc độ đáng kinh ngạc và khiến khiến hai mắt bị mất thị lực hoàn toàn, mũi và môi cũng không còn nguyên vẹn.

khuôn mặt chảy xệ
Căn bệnh khiến bà gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Ảnh: ViralPress

Tuy nhiên, vì lo lắng có thể chết trong quá trình phẫu thuật, bà quyết định sống chung với bệnh tật, bất chấp tình trạng khuôn mặt này càng chảy xệ. Nhiều người hỏi thăm, thậm chí có bác sĩ yêu cầu hỗ trợ nhưng  bà đều từ chối.

Bà Wiang chia sẻ: “Tôi đã mắc căn bệnh này từ rất lâu rồi. Mặc dù vậy, tôi vẫn tồn tại, vẫn khỏe mạnh và thậm chí có cả việc làm. Nếu chấp nhận phẫu thuật, có lẽ tôi không bao giờ có thể thức dậy được nữa. E rằng, tôi không thể sống sót”.

"Con gái đã đưa tôi lên đây. Ở Bangkok, tôi có thể sinh sống bằng nghề bán hoa và dầu long não. Hiện giờ tôi đang sống rất hạnh phúc. Vừa qua, có người tặng cho tôi một khoản tiền trợ cấp. Tôi rất biết ơn”.

Báo chí từng đưa tin về mộ trường hợp tương tự ở Hàn Quốc. Một cô gái 33 tuổi tên Hyun Hee mắc phải căn bệnh quái ác khiến gương mặt biến dạng đến khó tin.

Từ năm 2 tuổi Hyun Hee đã mắc phải chứng bệnh lạ khiến thị lực của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Đến năm 13 tuổi, mắt của Hyun Hee mù hoàn toàn.

khuôn mặt chảy xệ
Cô gái người Hàn Quốc. Ảnh: boMb01

Và đến năm 18 tuổi, gương mặt cô bắt đầu chảy xệ xuất hiện và những khối u lớn, phía sau gáy có lỗ hỏng khá lớn khiến cuộc sống của Hyun Hee thay đổi trong tích tắc. Việc ăn uống, sinh hoạt với cô lúc đó là một cực hình. 

Năm nay Hyun Hee đã 33 tuổi và 2 năm rồi không bước ra khỏi nhà. Từ sau khi dậy thì, bệnh tình của cô ngày càng chuyển biến xấu hơn, u sợi thần kinh lan ra khắp cơ thể, gương mặt cũng vì thế mà biến dạng như nến chảy.

Vì không thể ăn uống được như người bình thường nên cơ thể của Hyun Hee ngày càng gầy đi, cân nặng chỉ còn 30kg. Hình ảnh lúc bé của Hyun Hee được truyền thông chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cô được gương mặt dễ thương và bụ bẫm như bao em bé khác. Tuy nhiên, vào năm 2 tuổi cô bị chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp (glaucoma) và khi 13 tuổi thì bị mù hoàn toàn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN