Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:19
RSS

Giữa ồn ào Trấn Thành mít ướt nói 'Đời nghệ sĩ khó nuốt', loạt phát ngôn của sao Việt trước đó hot trở lại

Thứ sáu, 24/03/2023, 13:03 (GMT+7)

Nhiều phát ngôn, quan điểm làm nghề của nghệ sĩ Việt trước đây được đào lại giữa ồn ào 'hơi tý là khóc' của Trấn Thành.

Chiều 21/3 tại TPHCM, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công bố dự án điện ảnh với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành  MC Đại Nghĩa, Hồ Ngọc Hà Lệ Quyên...

Báo Dân Trí thông tin, khi được mời lên phát biểu cảm xúc về dự án mới của đàn anh, Trấn Thành nói: "Nếu là Trấn Thành, tôi sẽ tự bêu xấu mình như "Thành Cry", "Mr Riêng Tư" hoặc nhiều điểm xấu khác. Và khi biết về dự án của anh, tôi tự hỏi rằng Đàm Vĩnh Hưng có đưa khuyết điểm của mình vào phim không?". 

Đáp lại, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn: "Tôi có nhiều khuyết điểm lắm, chỉ là giỏi che giấu thôi. Việc phải khoác "chiếc áo nghệ sĩ" đã khống chế tôi quá nhiều. Tuy nhiên, tôi khẳng định ở phim này, mọi người sẽ thấy rất nhiều góc khuất và điểm xấu của Đàm Vĩnh Hưng". 

Lúc này, Trấn Thành bất ngờ bật khóc nức nở, nói về "hào quang" của nghệ sĩ: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ "hào quang rực rỡ" đi để biết nó là cái gì".

Sau đó, anh khóc nghẹn và không nói nên lời…

Giữa ồn ào Trấn Thành mít ướt, phát ngôn của loạt nghệ sĩ Việt

Trấn Thành bật khóc khi nói về "hào quang" nghệ sĩ. Ảnh: Báo Thể thao văn hóa. 

Đây không phải lần đầu nam MC đình đám mít ướt trong sự kiện của đồng nghiệp. Màn rơi nước mắt lần này đã nổ ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến bênh vực cho cảm xúc của Trấn Thành thì nhiều dân mạng bày tỏ sự ngán ngẩm với sự mau nước mắt của nam MC.

"Thật mệt mỏi. Làm người thường để khỏi áp lực đi anh", "Sao khóc suốt thế?", "Người đàn ông mau nước mắt"... cư dân mạng bàn luận chuyện MC Trấn Thành khóc trên các diễn đàn. 

Chuyên gia công nghệ Bùi An bày tỏ thái độ khi thấy Trấn Thành khóc nhiều: "Tôi xem Trấn Thành khóc tôi không thấy cảm động, tôi chỉ thấy nhờn nhợn và buồn cười (có hơi tội lỗi chút khi cười lúc người ta khóc), dù tôi tin là Trấn Thành khóc thật, chứ không phải diễn. Ắt hẳn ảnh là người giàu cảm xúc và có nhu cầu thể hiện cảm xúc của mình, bằng cách khóc, sau việc nói đạo lý. 

Giữa chợ đời này, người thương thì ít người giả vờ thương thì nhiều. Thấy mình khóc, buồn theo thì ít, vui sướng tưng bừng trong lòng lại nhiều. Nên lên mạng cần hạn chế "trưng trổ nỗi đau", mọi sự chỉ được giải quyết khi tắt internet, chứ còn "đau trên mạng" thì chỉ phục vụ cho sống ảo là chính".

Cũng từ ồn ào này mà loạt phát ngôn về làm nghề trước đó của nhiều nghệ sĩ được dân mạng đào lại. Đọc xong mới thấy thật là thâm thúy, nhiều ý nghĩa. 

Giữa ồn ào Trấn Thành mít ướt, phát ngôn của loạt nghệ sĩ Việt

Mỹ Tâm nói tại Talksoul về quan điểm làm nghề: 

"Cái chính là mình phải ý thức mình là 1 người nổi tiếng, mình phải chấp nhận việc phán xét của người khác, chấp nhận một số thứ như mình không thể lê la hay như thế nào đó được. Vì mình là người của công chúng mà, mình phải tự biết cách làm sao cho phù hợp thôi. Mình không thể nói 'giá như', Tâm là không nói 'giá như' rồi đó, hoặc Tâm cũng không kiểu như là 'Ừ, thôi mình nổi tiếng rồi, mình khổ ghê'. Không có chuyện đó, sướng thấy mồ. Tâm thấy rất ổn với chuyện đó".

Giữa ồn ào Trấn Thành mít ướt, phát ngôn của loạt nghệ sĩ Việt

NSƯT Thành Lộc từng có một phát ngôn về việc  “hy sinh vì nghệ thuật” như sau:

"Việc gì phải kể cho khán giả mình hy sinh quá lớn như vậy? Tôi còn nhớ có một cô diễn viên có kể rằng cô ấy phải đội một đầu tóc giả trong suốt bốn mươi mấy tiếng đồng hồ. Nhưng đó sao gọi là sự hy sinh?.

Nhiều người cứ nói cái đó là sự hy sinh lớn lao. Đóng phim mà ăn một cái tá//t cũng gọi là một sự hy sinh? Tôi nói mọi người nên bớt đi!

Đừng có nói quá về cái nghề của mình, bởi vì đã chấp nhận đã xem đó là cái nghề, là công việc, là làm có tiền mà, anh đâu có làm không công? Ký hợp đồng mấy trăm triệu chứ bộ? Hy sinh là chuyện bắt buộc, và đừng kể khổ với khán giả. Điều đó chỉ làm cho mọi thứ mắc cười thôi".

Giữa ồn ào Trấn Thành mít ướt, phát ngôn của loạt nghệ sĩ Việt

MC Trác Thúy Miêu còn ví von cuộc đời người nghệ sĩ hệt như một trò chơi được mất, phải có thắng thua trong bài phỏng vấn từ 3 năm trước: "Showbiz là một cái casino lộng lẫy, hào nhoáng và đừng mơ ăn hết những gì của 'nhà cái'. Trên sân khấu hay ngoài sân khấu đừng than vãn. Việc được làm nghệ sĩ là phần phước lớn, điều này cũng đi đôi với gánh nặng. Nếu muốn làm ngôi sao thì đừng lên tiếng khóc lóc như một nạn nhân của xã hội. Nếu không đủ bản lĩnh thì không thể làm ngôi sao".

Giữa ồn ào Trấn Thành mít ướt, phát ngôn của loạt nghệ sĩ Việt

Sơn Tùng trải lòng về cảm giác vướng phải những scandal mà mình không mong muốn khi làm nghệ sĩ: "Cảm giác đó là 1 cảm giác rất khó chịu ở thời gian đầu. Tại sao tên mình lại xuất hiện ở đó, trong bài báo đó, lại ở phần title... Họ không hiểu rõ về mình và để lại trong đầu họ hình ảnh không được đẹp về mình... Đã có những quãng thời gian mình đập phá trong căn phòng. Nhưng cho đến bây giờ, mình đã quen với điều đó. Trong đầu mình luôn tâm niệm rằng, muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác giác mà không ai chịu được".

 

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại