Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:43
RSS

Giọt nước mắt muộn màng của gã đàn ông giết 2 người phụ nữ vì cuồng ghen

Thứ ba, 20/08/2019, 18:26 (GMT+7)

Tại phiên tòa xét xử, gã đàn ông giết vợ và bạn thân do nghi quan hệ đồng tính đã khóc xin được sống để về với các con.

TAND tỉnh Bến Tre hôm nay xét xử bị cáo Trần Thành Hổ (45 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc) về tội “Giết người”. Hổ là kẻ ra tay tàn độc giết 2 người phụ nữ là bà Đặng Ngọc Mễ (45 tuổi, vợ Hổ) và Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, trước khi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, hai vợ chồng ông Hổ xảy ra mâu thuẫn. Ông Hổ cho rằng bà Mễ có quan hệ đồng tính với bà Dung. Người vợ đòi ly hôn với chồng.

Tối 8/2 (mùng 4 Tết), sau khi dự tiệc tại nhà người quen, bà Mễ cùng bạn thân là bà Dung về ngủ tại chuồng nuôi vịt ở xã Tân Phú Tây. Khoảng 1h ngày 9/2, hai người con của bà Mễ điện thoại cho mẹ không được nên ra chuồng vịt kiểm tra thì phát hiện hai người tử vong.

Nước mắt tại tòa của gã đàn ông giết vợ và bạn thân do nghi quan hệ đồng tính

Một giờ sau, Trần Thành Hổ (45 tuổi, chồng bà Mễ) gọi điện thoại cho con, dặn ra cầu Hàm Luông lấy xe máy về. Hai người con bà Mễ chạy đến khu vực cầu Hàm Luông thì phát hiện xe máy, còn cha ruột đã nhảy sông tự tử.

Sau đó, ông Hổ trôi dạt vào bờ và người dân cứu vớt đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi điều trị, sức khỏe ông Hổ dần bình phục. Ông Hổ khai khuya 8/2, ông Hổ đang ở nhà nhưng không thấy vợ về nên ra chòi nuôi vịt của gia đình tại xã Tân Phú Tây để tìm. Khi đến nơi, người đàn ông này phát hiện vợ và bà Dung ở cùng với nhau nên đã dùng dao đâm chết 2 nạn nhân.

Tại tòa Hổ khai, do nghi ngờ vợ và bà Dung có mối quan hệ yêu đương đồng tính nên ra tay giết cả hai. Hổ cho rằng, từ ngày vợ chuyển ra vườn nuôi vịt cùng bà Dung, hai người phụ nữ này trở nên gần gũi bên nhau.

Bà Mễ không còn quan tâm gì đến Hổ và gia đình mà đem lòng yêu người đồng tính, đòi ly hôn với gã… Hổ cho rằng, bà Dung là nguyên nhân dẫn đến tình cảm vợ chồng của gã tan rã nên tức giận ra sát hại cả hai.

Nước mắt tại tòa của gã đàn ông giết vợ và bạn thân do nghi quan hệ đồng tính

Tại tòa, Hổ liên tục khóc, tỏ ra ăn năn hối cãi về hành vi của mình. Hổ xin lỗi, mong muốn được gia đình vợ và bà Dung tha thứ cho mình. Hổ xin HĐXX xem xét tuyên mức án nhẹ để bị cáo còn sớm trở về với các con.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hổ là đặc biệt nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng nên cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng, do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo với mức án tử hình và buộc bồi thường cho phía gia đình bị hại Dung số tiền trên 167 triệu đồng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN