Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:28
RSS

Giấu việc mang bầu, thai phụ sinh con giữa bãi rác trong tiết trời 10 độ C

Thứ ba, 27/02/2018, 09:43 (GMT+7)

Giấu giếm việc mang bầu, thai phụ nửa đêm nói ra ngoài đi vệ sinh rồi lâm bồn ngay bên bãi rác với điều kiện vệ sinh vô cùng tệ.

Ca sinh này diễn ra tại một bãi rác ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc Khi nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, thai phụ đang nằm trên mặt đất ngay cạnh xe chứa rác, trên người có đắp 1 tấm chăn bông cũ. Xung quanh thai phụ là vô vàn rác thải cùng với nước bẩn, nhiệt độ ngoài trời chỉ ở khoảng 10 độ C, mọi điều kiện đều không thuận lợi cho việc sinh nở.

Thấy vậy, bác sĩ có nói: "Sinh con thì phải đến bệnh viện chứ?" nhưng thai phụ kia không hề trả lời. Khi bác sĩ chuẩn bị lại gần để kiểm tra sức khỏe của đứa bé thì người phụ nữ ấy nhất quyết ngăn lại. Ban đầu bác sĩ cho rằng cô ấy không muốn tiếp nhận điều trị vì sợ chi phí tốn kém nên có trấn an rằng: "Nếu không có tiền điều trị, có thể xin trợ cấp chính phủ mà" và đảm bảo cô không mất phí điều trị nhưng vẫn bị từ chối.

sinh con giữa bãi rác
Các bác sĩ thuyết phục người mẹ đưa con từ bãi rác vào bệnh viện. Ảnh: Sina

Sau đó, bác sĩ phải phối hợp với cảnh sát, bế đứa bé ra khỏi bãi rác và đưa đến bệnh viện địa phương ngay lập tức. Vì cơ thể sản phụ lúc đó còn rất yếu nên cảnh sát đã cho cô uống 1 cốc nước ấm rồi dìu lên xe cứu thương, đưa về bệnh viện.

Bác sĩ Liêu, người trực tiếp làm nhiệm vụ cấp cứu trường hợp này cho biết, đứa bé bị tổn thương do nhiễm lạnh, có hiện tượng nhiễm axit, chấn thương tim phổi, nhiễm trùng rốn... Tuy nhiên sau khi được điều trị kịp thời, sức khỏe của bé đã có chuyển biến tích cực.

Gần đây, ở Mỹ xảy ra vụ mẹ đẻ con trong nhà vệ sinh sân bay rồi bỏ đi cũng khiến dư luận nước này phẫn nộ. Vào tối 14/1, một nhân viên tại sân bay quốc tế Tucson, bang Arizona, Mỹ, phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trên bàn thay tã trong phòng vệ sinh gần khu vực quầy cho thuê ôtô của sân bay. May mắn thay, lúc đó đứa bé rất khỏe mạnh và đã được lau sạch cũng như ủ ấm.

sinh con giữa bãi rác
Sinh con xong và bỏ đi như bình thường. Ảnh: DailyMail

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng an ninh sân bay đã kiểm tra video từ camera để xác định ai bỏ rơi đứa trẻ. “Theo đoạn video từ camera ghi lại, người bỏ rơi đứa trẻ có thể chính là mẹ đẻ của bé. Đứa bé có thể được sinh ra lúc khoảng 9 giờ tối”, cơ quan quản lý sân bay cho biết.

Bên cạnh đứa bé, lực lượng an ninh tìm thấy một mẩu giấy được cho là của người mẹ để lại với nội dung: “Xin hãy giúp tôi. Tôi chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất đến với con trai và người đem tới điều đó không phải là tôi. Xin hãy giúp tôi. Tôi thành thật xin lỗi”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN