Thứ năm, 25/04/2024 | 06:58
RSS

Ngày 27/2, rơi nước mắt khi nghĩ đến những vụ bác sĩ bị hành hung

Thứ ba, 27/02/2018, 07:17 (GMT+7)

Ngày 27/2 ngày tôn vinh bác sĩ, những người làm việc trong ngành y. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các bác sĩ, nhiều người vẫn xót xa khi vẫn còn nhiều bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh trọng thương.

Ngày 27/2, nghĩ đến những vụ bác sĩ bị đánh mà rơi nước mắt
Ngày 27/2, nghĩ đến những vụ bác sĩ bị đánh mà rơi nước mắt. Ảnh minh họa.

Bác sĩ bị đánh bầm dập, khâu 20 mũi sau mổ đẻ cho bệnh nhân

Mới đây, ngày 20/2/2018, hai bác sĩ Phạm Hải Ninh và Hoàng Đức Trung của bệnh viện Sản Nhi Yên Bái sau khi làm nhiệm vụ phẫu thuật lấy thai cho bệnh nhân bị chính chồng của sản phụ và người nhà hành hung dã man và có tổ chức, gây thương tích nặng. 

Theo nhà chức trách, Lê Hồng Nam (34 tuổi, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đưa vợ mang thai tuần thứ 40 vào Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái. Trong quá trình vợ sinh, Nam trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim, chụp ảnh. Khi bị nữ hộ sinh nhắc nhở, Nam đã phản ứng gay gắt, chửi bới và dọa đánh.

Ngày 27/2, nghĩ đến những vụ bác sĩ bị đánh mà rơi nước mắt
Một trong hai bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái bị hành hung gây chảy máu đầu, được đồng nghiệp chăm sóc vết thương. Ảnh ANTĐ

Tại cửa phòng mổ, Nam và 10 người sau đó dùng đèn pin hành hung, đánh vào đầu hai bác sĩ vừa thực hiện ca mổ cho vợ anh ta. Hành vi này khiến một bác sĩ bị vết thương bầm dập; bác sĩ còn lại rách da đầu, có vết thương ở mặt, đuôi mắt, phải khâu 20 mũi. 

Trước sự việc, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế trong vụ việc trên.

Bác sĩ cấp cứu 115 bị đánh gãy xương sống mũi

Tối ngày 25/12/2017, cán bộ trạm Y tế xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, Thái Bình tiếp nhận một trường hợp tai nạn giao thông nên thông báo tới Trung tâm cấp cứu 115. Nhận được điện thoại, Trung tâm cử bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa và lái xe Đào Văn Hoàng xuống hiện trường.

Ngày 27/2, nghĩ đến những vụ bác sĩ bị đánh mà rơi nước mắt
Bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa đang được đồng nghiệp băng bó vết thương. Ảnh Người lao động.

Sau hơn 20 km đến nơi, bác sĩ Nghĩa chẩn đoán, nạn nhân bị gẫy hở xương cẳng chân, cho dùng thuốc giảm đau trước để chống sốc, băng vô khuẩn và nẹp cố định. Trong lúc anh đang làm những việc này, một số người dân không đồng ý, đòi đưa ngay nạn nhân đi bệnh viện. Bác sĩ Nghĩa giải thích chuyên môn song không nhận được sự đồng thuận.

Khi anh ra xe lấy thuốc thì bất ngờ bị Đặng Xuân Danh (28 tuổi trú tại xã Đông Tân, Đông Hưng) là người nhà nạn nhân có biểu hiện say rượu lao vào tấn công vào vùng mặt. Bác sĩ Nghĩa cùng lái xe sau đó vẫn cố gắng đưa nạn nhân đi tới bệnh viện tỉnh cấp cứu.

Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình cho biết, bác sĩ Nghĩa được chẩn đoán gãy sống mũi, rách giác mạc, sưng nề vùng trán. Ngay sau đó, công an huyện Đông Hưng đã bắt giữ Danh vì tấn công trọng thương bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa.

Bác sĩ bị đánh chảy máu vùng mặt ngay tại phòng cấp cứu

Ngày 23/10/2017, bác sĩ Trần Thanh Sơn đang làm nhiệm vụ cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) bị người nhà bệnh nhân xông vào đánh.

Ngày 27/2, nghĩ đến những vụ bác sĩ bị đánh mà rơi nước mắt
Bác sĩ Trần Văn Sơn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh báo SKĐS

Cụ thể vào tối cùng ngày tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông sau va quệt giữa xe ô tô và xe máy.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tinh thần ổn định. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị gãy cẳng chân bên phải. Theo báo cáo của kíp trực, bệnh nhân được người gây tai nạn là anh Lê Trần Minh Tâm đi xe ô tô trong vụ tai nạn giao thông đưa vào.

Anh Tâm đưa nạn nhân vào viện và lo các thủ tục, một lúc sau người nhà của bệnh nhân mới vào và lôi anh Tâm ra ngoài sảnh khoa cấp cứu. Cả 3 người đánh anh Tâm rất nặng khiến anh Tâm gục ngay tại khoa.

Thấy anh Tâm bị đánh thương nặng, bác sĩ Trần Văn Sơn là Phó trưởng khoa Cấp cứu đã đến để cấp cứu cho anh Tâm liền bị người nhà của bệnh nhân bị tai nạn giao thông lao vào đánh bác sĩ Sơn.

Người nhà bệnh nhân rất mạnh động và côn đồ xông vào đánh bác sĩ Trần Thanh Sơn, làm bác sĩ Sơn bất tỉnh, chảy máu vùng mặt, bị nôn ói, phải cấp cứu.

Việc côn đồ, người nhà bệnh nhân bạo hành bác sĩ nhân viên y tế từng xảy ra trước đây, nhưng số ca hành hung trong 10 tháng gần đây tăng lên gấp 3 lần so với trước đó dù Bộ Y tế có nhiều biện pháp mạnh tay để bảo vệ nhân viên y tế, nhưng bác sĩ vẫn bị đánh.

Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đập cốc thuỷ tinh vào đầu gây chấn thương 

Vào khoảng 12h30 ngày 16/4/2017, tại khoa Nhi của Bệnh viện đã xảy ra sự việc bố của bệnh nhân nhi hành hung bác sĩ.  Người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ chấn thương sọ não là ông Cấn Ngọc Giang, trú tại thôn Nội Thôn, xã Phú kim (Thạch Thất, Hà Nội). 

Ngày 27/2, nghĩ đến những vụ bác sĩ bị đánh mà rơi nước mắt
BS Lê Quang Dương bị hành hung tại BV Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) vào tháng 4/2017. Ảnh Trí thức trẻ

Gia đình ông Giang đưa con 10 tháng tuổi nhập viện vào ngày 13/4, trong tình trạng viêm họng và tiêu chảy do Rota virus. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ tại khoa Nhi đã điều trị tích cực cho cháu bé. 

Đến sáng ngày 16/4, gia đình cháu bé yêu cầu bác sĩ cho chuyển viện lên tuyến trên. Do đó, nhân viên trực tại khoa Nhi đã mời bác sĩ trưởng kíp trực ngày 16/4 là bác sĩ Lê Quang Dương, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu của Bệnh viện qua thăm khám.

Đồng ý với nguyện vọng của gia đình, bác sĩ Dương đã đồng ý cho chuyển bệnh nhi lên tuyến trên. Theo đó, bác sĩ Dương mời gia đình vào phòng hành chính của khoa Nhi để giải thích về tình trạng sức khỏe của cháu bé. 

Trong khi bác sĩ Dương đang xem hồ sơ bệnh án, bố bệnh nhi đã bất ngờ dùng một chiếc cốc uống nước đập thẳng vào đầu bác sĩ khiến bất tỉnh tại chỗ. Chưa dừng lại, ông Giang còn dùng nhiều lời lẽ hăm dọa, thậm chí là dọa giết các bác sĩ tại khoa Nhi.

Mặc dù tình trạng sức khỏe bệnh nhi vẫn trong tầm kiểm soát của bệnh viện. Nhưng do yêu cầu của người nhà bệnh nhân nên bệnh viện Đa khoa Thạch Thất vẫn chuyển lên tuyến trên theo đề nghị của gia đình.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN