Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:33
RSS

Giang hồ Long ‘ma’ và quá khứ hãi hùng ở tuổi 21 tuổi

Thứ tư, 06/02/2019, 14:13 (GMT+7)

Do ham chơi, bỏ bê học hành, lao vào vòng lao lý khi còn rất trẻ, mới mới 21 tuổi Long 'ma' đã mang trên mình 3 tiền án.

Đại ca giang hồ Long ma
Đại ca giang hồ Long 'ma'

LTS: Vốn là con út trong một gia đình thuộc diện cơ bản. Tuy nhiên, không như các anh chị mình là những người tử tế, Long ‘ma’ bỏ dở việc học hành, ham chơi nên lao vào vòng lao lý khi còn rất trẻ. Mới mới 21 tuổi đã mang trên mình 3 tiền án. Khi mâu thuẫn với ai Long ‘ma’ sẵn sàng nổ súng để cảnh cáo hoặc khống chế…

Sa chân vào vòng lao lý khi con rất trẻ

Ngày 27/10/2016, tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội xảy ra một vụ thanh toán ân oán giữa các đối tượng giang hồ dẫn đến vụ nổ súng tại khách sạn Nam Cường 2 trên phố Nguyễn Thị Định khiến nhân viên lễ tân khách sạn là Lường Văn Luyện (22 tuổi) tử vong và anh Trần Huy Thắng (trú tại phố Nguyễn Thị Định) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Điều đáng nói, kẻ giết người là một đối tượng đang bị truy nã và trước đó còn ngang nhiên xả đạn trên phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm.

Đến tận bây giờ, người dân ở ngõ 19 phố Nguyễn Thị Định chưa thể quên được vụ nổ sung kinh hoàng đó. Khi mọi người đang ngủ trong nhà bỗng giật nảy mình khi thấy đầu ngõ liên tiếp vang lên những tiếng nổ chát chúa.

Nghĩ rằng trẻ con nghịch ngợm đốt pháo làm mất giấc ngủ của hàng xóm, anh Trần Huy Thắng mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì bị 2 thanh niên ở đâu xuất hiện rồi chĩa thẳng súng truy sát khiến anh bị thương. Sau khi được cơ quan công an mời lên lấy lời khai, anh Thắng mới biết những người nổ sung đó chính là người khiến anh Luyện – nhân viên lễ tân khách sạn tử vong.

Trước vụ án nghiêm trọng trên, Công an Hà Nội chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát Hình sự, các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) điều tra, truy tìm nhóm hung thủ nổ súng.

48 giờ sau khi xảy ra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hà Nội bắt giữ được nhóm đối tượng liên quan tới vụ án. Trong đó, nổi cộm nhất là kẻ cung cấp vũ khí cũng như trực tiếp bắn chết nạn nhân là Nguyễn Vĩnh Long (tức Long ‘ma’, SN 1979, ở Hai Bà Trung, Hà Nội). Tuy nhiên, Long ‘ma’ vẫn đang lẩn trốn.

Được biết, Long ‘ma’ là con út trong một gia đình thuộc diện cơ bản. Tuy nhiên, không như các anh chị mình là những người tử tế, Long bỏ dở việc học và nhanh chóng đàn đúm với đám anh chị giang hồ nên Long sa chân vào vòng lao lý khi còn rất trẻ. Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 1997, khi mới 18 tuổi, Long “ma” bị TAND quận Ba Đình (Hà Nội) xử phạt 18 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” (đã được xóa án tích).

Ba năm sau, lý lịch của Nguyễn Vĩnh Long được nối dài thêm 3 tội mới khi liên tiếp phải hầu tòa. Trong vòng khoảng 2/7 và tháng 8 năm 2000, Long “ma” lần lượt bị TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” (đã được xóa án tích) và TAND TP.Hà Nội xử phạt 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 8 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Dàn vũ khí của Long và đồng bọn dùng để gây án
Dàn vũ khí của Long và đồng bọn dùng để gây án

Sau những “vết trượt” liên tiếp đầu đời, Long “ma” không những không tu chí làm lại cuộc đời mà tiếp tục cuộc sống lạng bạt với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với rượu và ma túy đá.

Thách thức cả công an

Theo thời gian, Long càng trở nên manh động, liều lĩnh. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, tay giang hồ “số má” này sẵn sàng nổ súng để áp chế đối thủ. Thậm chí, khi bị lực lượng công an nhắc nhở, Long còn rút súng nã đạn đe dọa.

Đêm 30/4/2016, sau khi Long “ma” cùng 3 người bạn đến quan bar Ultra (ở phố Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngồi uống rượu và nghe nhạc. Gần nửa đêm, do hết giờ phục vụ, quản lý quán bar tắt nhạc mời khách ra về thì Long rút súng ra hăm dọa. Xuống đến tầng 1, sẵn máu yêng hùng, gã chĩa súng vào tường siết cò.

Sợ hãi, nhân viên an ninh quán bar quỳ xuống đất xin thì Long “ma” bắn 1 phát vào cầu thang quán bar rồi cùng nhóm bạn đi ra cửa quán bar để về.

Cùng thời điểm này, tổ tuần tra Công an phường Cửa Nam gồm trung úy Lê Văn Tuấn và 2 cán bộ công an phường (đều mặc sắc phục cảnh sát) đến quán bar Ultra để yêu cầu đóng cửa do hoạt động quá giờ quy định.

Thấy nhóm Vinh Long ra cửa quán bar nói to, chửi bậy gây mất trật tự công cộng, trung úy Lê Văn Tuấn nhắc nhở, yêu cầu đối tượng ra về. Thấy vậy, Long “ma” cầm súng K54 buông lời thách thức rồi chĩa súng về phía trung úy Tuấn bắn liên tiếp 2 phát đạn xuống lòng đường trước khi rời khỏi hiện trường.

Mặc dù vậy, với bản chất liều lĩnh, côn đồ, Long “ma” vẫn chưa dừng lại. Ngay cả trong thời điểm bị truy lùng gắt gao, gã vẫn tiếp tục gây án mà cụ thể nhất là việc mang theo súng AK47 đến tận nhà đối thủ là Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “ngỗng”) trên phố Thợ Nhuộm để giải quyết tư thù.

(Còn nữa)

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN