Thứ tư, 24/04/2024 | 03:26
RSS

Giám Khảo Phi Nhung giận hờn Trường Vũ trong tập 11 Solo cùng Bolero

Thứ ba, 30/01/2018, 13:00 (GMT+7)

Giám Khảo Phi Nhung chia sẻ từng nghỉ hát một năm, Trường Vũ gửi thư tình cho Phi Nhung... là những câu chuyện thú vị trong tập 11 chương trình Solo cùng Bolero 2017.

Tập 11 của chương trình Solo cùng Bolero 2017 chủ đề Hạnh Ngộ vừa phát sóng vào tối qua trên kênh THVL1 có sự góp mặt của 3 giám khảo: Trường Vũ, Nhật Hạ và Phi Nhung. Trong đêm Bolero, ba giám khảo đã chia sẻ những kỷ niệm hết sức thú vị, khiến người xem bất ngờ. Đây cũng là 1 đêm thi đặc biệt dành cho 4 thí sinh, với 2 thử thách đó là hát đơn và song ca cùng với các ca sĩ nổi tiếng.

Phi Nhung từng ngưng hát 1 năm để thoát khỏi cái bóng của ca sĩ Hương Lan

Mở đầu là phần song ca ca khúc Đường tình đôi ngả (sáng tác Lê Văn Thiện) của thí sinh Thiên Bảo và cô giáo thanh nhạc Đông Đào. Chàng tài xế đã chinh phục cô giáo bởi kỹ thuật vững chắc và chất giọng truyền cảm.

Phi Nhung, Trường Vũ, Phi Nhung giận Trường Vũ
Giám khảo Trường Vũ lần đầu nghe Thiên Bảo hát cũng bất ngờ vì giọng khát ngọt ngào và giống giọng ca Tuấn Vũ

Trong đêm diễn, Thiên Bảo gây bất ngờ bởi giọng hát ngọt ngào và giống giọng ca Tuấn Vũ. Anh nhận được lời khuyên cần thoát khỏi cái bóng của thần tượng, khẳng định phong cách riêng và tìm được cái "hồn" cho giọng hát.

Nói về việc giọng hát bị “nhiễm” bởi thần tượng, Phi Nhung chia sẻ khi mới đi hát chị rất thần tượng danh ca Hương Lan nên hát giống, ra đĩa cũng giống nhưng sau 1 thời gian được ca sĩ Trizzi Phương Trinh định hướng, Phi Nhung đã ngưng 1 năm không đi hát để tập phong cách riêng của mình.

Trường Vũ cũng nhớ lại thời gian mới hát được nhiều người nhật xét giống người thầy Chế Linh và Duy Khánh nhưng sau thời gian đi hát mạnh dạn và có nhiều kinh nghiệm, anh đã đi theo 1 con đường khác.


Chàng tài xế Thiên Bảo đã chinh phục cô giáo bởi kỹ thuật vững chắc và chất giọng truyền cảm. 

“Thiên thần bolero” Quỳnh Trang khóc nức nở trên sân khấu 

Phi Nhung, Trường Vũ, Phi Nhung giận Trường Vũ
Giám khảo Phi Nhung nhắc nhở: “So với 3 thí sinh nam, con hát quá yếu, đi về với mẹ đi con. Giọng của con xuống nốt thấp không hay, con cần học hỏi rất nhiều, mạnh dạn lên, con lì lắm mà”.

“Thiên thần Bolero” Quỳnh Trang song ca với danh ca Họa Mi ca khúc Cỏ úa (sáng tác Lam Phương). Nữ danh ca và các giám khảo khá ấn tượng với giọng hát và hình ảnh của Quỳnh Trang.

Tuy nhiên, nhận xét về phần thi, danh ca Họa Mi cho rằng Quỳnh Trang chỉ mới thể hiện ở mức vừa đủ, chưa sâu sắc vì cô còn quá trẻ và ca khúc này cần độ trải đời hơn.

Phi Nhung, Trường Vũ, Phi Nhung giận Trường Vũ
Phần trình diễn của Quỳnh Trang là tiết mục dự thi hoành tráng nhất trong suốt 4 mùa của Solo cùng bolero

Trong phần thi đơn ca, Quỳnh Trang hóa thân vào nhân vật Chức Nữ để thể hiện ca khúc Ngưu Lang Chức Nữ (sáng tác Anh Bằng). Phần tạo hình nhân vật của Quỳnh Trang khá cuốn hút, ấn tượng, tuy nhiên do vừa hát vừa phải diễn và phối hợp múa với vũ đoàn nên Quỳnh Trang bị phân tâm.


Giám khảo Nhật Hạ nhận xét: “Giọng hát Quỳnh Trang đặc biệt, ngọt ngào nhưng trong ca khúc này còn hơi non, lấy tông thấp nên nốt thấp hơi chìm, hát chưa làm cho khán giả xúc động. Có thể em còn quá trẻ để hát về sự chia ly đẫm nước mắt của Ngưu Lang – Chức Nữ”. 

Sau phần thi của mình, Quỳnh Trang đã khóc nức nở trên sân khấu vì bản thân cô cũng không hài lòng với phần thể hiện của mình.

Phi Nhung, Trường Vũ, Phi Nhung giận Trường Vũ
Mạnh Nguyên là thí sinh chinh phục trọn vẹn các giám khảo. 

Chàng trai đường phố Mạnh Nguyên song ca cùng danh ca Họa Mi ca khúc Phút cuối (sáng tác Lam Phương). Mạnh Nguyên là thí sinh chinh phục trọn vẹn các giám khảo. 

Phi Nhung, Trường Vũ, Phi Nhung giận Trường Vũ
Giám khảo Phi Nhung say mê: “Lo nghe Mạnh Nguyên hát phê quá, quên mất cả nhận xét. Cảm giác như được nằm trong phòng ngủ nghe nhạc qua radio. Chúc mừng em, 10 điểm”.

Giám khảo Nhật Hạ khen Mạnh Nguyên có giọng hát lạ, phát âm đẹp, khi cất lên là thấy khác hẳn những người khác bởi độ ấm như “mền điện mùa đông”.


Cuộc đời hát rong bán kẹo kéo của Mạnh Nguyên gắn liền với những cơn mưa đêm, lạnh lẽo, cô đơn, cực khổ. Có lẽ những cơn mưa đã vận vào cuộc đời anh nên anh hát nhiều những ca khúc về mưa, khi hát tâm trạng hơn, hát hay hơn và truyền cảm hơn. 

Sau phần song ca, Mạnh Nguyên tiếp tục đột phá với màn đơn ca Mưa nửa đêm (sáng tác Trúc Phương). 

Trường Vũ không thừa nhận từng viết thư tỏ tình với Phi Nhung

Anh chàng nhân viên văn phòng có vẻ ngoài lãng tử Nguyên Trung song ca cùng ca sĩ Đông Đào ca khúc Đoạn cuối tình yêu (sáng tác Vinh Sử - Tú Nhi).

Phi Nhung, Trường Vũ, Phi Nhung giận Trường Vũ
Không chỉ khẳng định được chất giọng riêng, khác với những đêm thi trước, Nguyên Trung đã chủ động, tự tin hơn trong phần diễn xuất trên sân khấu làm tôn lên chất giọng mùi mẫn của mình.

Sau phần song ca ngọt ngào này, giám khảo Nhật Hạ bất ngờ bật mí Phi Nhung từng chia sẻ với mình về việc nhận được lá thư tỏ tình của danh ca Trường Vũ nói yêu Phi Nhung thắm thiết. Danh ca Trường Vũ hóm hỉnh đáp trả: “Anh đâu biết chữ đâu mà gửi thư, chắc ai đó viết bậy đó” khiến Phi Nhung giận hờn hát “giờ những thư xưa xin trả cho anh”.


Giám khảo Nhật Hạ cho rằng Nguyên Trung hát bài Xóm đêm hay hơn bài Đoạn cuối tình yêu, giọng hát đẹp, phát âm đẹp, chững chạc. 

Trong phần đơn ca, Nguyên Trung thể hiện ca khúc Xóm đêm (nhạc Phạm Đình Chương – thơ Quang Dũng). Giám khảo Phi Nhung và Trường Vũ cho rằng bài Xóm đêm mới là chính thực lực của Nguyên Trung. Đây cũng là phần thể hiện ca khúc Xóm đêm hay nhất của thí sinh trong 4 mùa Solo cùng Bolero.

Đêm thi thứ 11, 4 thí sinh không ai bị loại. Số điểm không được BTC công bố ngay mà sẽ được cộng dồn cho đêm thi tiếp theo để xác định top 3 thí sinh vào đêm chung kết xếp hạng

Chương trình Solo cùng Bolero 2017 do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Năm nay, khán giả tại Hà Nội có thể xem được Solo cùng Bolero 2017 trên hệ thống cab Analog tại vị trí kênh số 8 (THVL1) của VTVCab hoặc xem video clip full của chương trình trên ứng dụng THVLi tại địa chỉ: www.thvli.vn

Nguyễn Diệp (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN