Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:06
RSS

Giám đốc Bệnh viện đích thân cắt dây rốn cho những công dân đầu tiên của năm 2020

Thứ tư, 01/01/2020, 21:27 (GMT+7)

Khi đồng hồ báo chính thức bước sang năm 2020, rất nhiều các công dân nhí đã cất tiếng khóc chào đời vào thời khắc đặc biệt này.

Những công dân đầu tiên của năm 2020
Em bé đầu tiên chào đời năm 2020 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vào lúc 0 giờ 00 phút sáng nay, 1/1, chào đón công dân đầu tiên của năm 2020 là bé gái Trịnh Nhật G, bé nặng 3,3kg, là con thứ hai của bố Trịnh Sỹ D và mẹ Nguyễn Thị H ở Hà Nam.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện đã đích thân cắt dây rốn cho bé và chúc mừng hai mẹ con đã “mẹ tròn con vuông”. “Đây là khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc của những người mẹ và cũng là niềm vinh dự, tự hào của chúng tôi" - PGS Cường xúc động chia sẻ.

Những công dân đầu tiên của năm 2020 2
PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện đã đích thân cắt dây rốn cho bé 

PGS Cường cũng động viên, chia sẻ cùng các y bác sĩ trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới phải xa gia đình, chồng, vợ, con cái, đồng thời động viên đội ngũ nhân viên nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh trong những ngày này.

Những công dân đầu tiên của năm 2020 3
PGS Cường cũng động viên, chia sẻ cùng các y bác sĩ trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Cũng tại thời điểm đó, công dân chào đời lúc 0 giờ 5 phút năm 2020 cũng là một bé gái con của sản phụ Nguyễn Hoài L ở Đại Mỗ, Hà Nội Đây là con gái đầu lòng của chị L. Bố mẹ đặt tên cho con là Nguyễn Linh Đ. Bé nặng 3,7kg và được ôm trên bụng mẹ ngay sau lúc lọt lòng theo phương pháp "da kề da”.

Những công dân đầu tiên của năm 2020 4
Niềm hạnh phúc của ông bố, bà mẹ trẻ khi được đón con yêu vào khoảnh khắc đặc biệt.

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón thêm nhiều “thiên thần" lần lượt chào đời, đánh dấu một năm mới may mắn, vẹn đầy.

Còn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ekip các bác sĩ cũng hân hoan chào đón các công dân đầu tiên của năm 2020.

Những công dân đầu tiên của năm 2020 5
Em bé đầu tiên chào đời năm 2020 tại BV Phụ sản Hà Nội.

Bé gái Trương Tuệ Linh, con của mẹ Nguyễn Thu Phương (ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội). Con cất tiếng khóc đầu tiên vào 0h42 ngày 01/01/2020.

Những công dân đầu tiên của năm 2020 6
Mẹ con sản phụ và ekip các y bác sĩ của BV Phụ sản Hà Nội.

Mẹ của bé cho biết, con sinh vào thời khắc đầu tiên của thập kỷ mới nên đặt tên con là “Tuệ Linh”, mong con sẽ trở thành một bé gái thông minh, lanh lợi, mang niềm vui và hạnh phúc đến với mọi người.

Những công dân đầu tiên của năm 2020 7
Niềm hạnh phúc của các gia đình khi chào đón "thiên thần nhỏ" đầu năm mới.

Em bé tiếp theo là bé Vũ Phan Diệu Vy, con của mẹ Phan Thị Nhung (ở Giao Thuỷ, Nam Định). Đây là lần sinh đầu tiên của sản phụ nên chị rất lo lắng, hồi hộp may có mọi người động viên nên chị đã vượt cạn thành công.

Con gái chị sinh vào lúc 01h25 ngày 01/01/2020. Đây sẽ là kỷ niệm rất đặc biệt không chỉ của gia đình sản phụ Nhung mà còn của đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trực thời điểm chuyển giao năm mới 2020.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN