Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:35
RSS

Giải quyết ân oán, người ngồi tù, kẻ bỏ mạng dưới sông

Thứ năm, 28/12/2017, 08:53 (GMT+7)

Từ mâu thuẫn tiền bạc dẫn đến ân oán, nam thanh niên bị đối thủ truy sát nhảy xuống sông Vàm Thuật rồi đuối nước, tử vong.


Bị cáo Vũ Minh Hồ bị áp giải sau phiên tòa.

Ngày 27/12, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Minh Hồ (21 tuổi; quê Tây Ninh) 17 năm tù về tội "Giết người".

Tổng hợp với bản án 1 năm 3 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" mà TAND quận Gò Vấp (TP HCM) tuyên trước đó, Hồ phải chấp hành 18 năm 3 tháng tù.

Theo bản án, vào tháng 5/2016, Trương Văn Vui (SN 1987; ngụ quận Gò Vấp) nhờ Hồ mua một cây kìm thủy lực để cấn trừ vào 3 triệu đồng mà anh này nợ trước đó. Sau khi Hồ mua kìm, Vui đổi ý không lấy mà đòi 3 triệu đồng nên cả hai mâu thuẫn. Vui chém vào vai Hồ gây thương tích.

Trưa 26/9/2016, Hồ qua nhà anh Nguyễn Hoàng Tú (hàng xóm) chơi. Đến khoảng 15 giờ 20, Vui chở bạn đến nhà anh Tú để đòi khoản tiền anh này nợ. Biết vậy, Hồ liền gọi điện rủ bạn là Nguyễn Hữu Cảnh đến đánh trả thù.

Khoảng 30 phút sau, khi Vui đang nhận tiền tại nhà anh Tú thì Hồ và Cảnh đến. Cảnh đuổi chém còn Hồ chặn anh Vui để đánh và đâm đối phương một nhát. Nạn nhân chạy ra sông Vàm Thuật và nhảy xuống để bơi qua bờ bên kia nhưng bị đuối nước, tử vong. Sau khi gây án, hung thủ vứt hung khí rồi bỏ trốn.

Khoảng 3 tháng sau, Hồ bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản Ngày 1/12/2016, Hồ bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Quốc Chiến
Người Lao động