Thứ năm, 28/03/2024 | 18:09
RSS

Gặp phải hàng xóm dê xồm chuyên gạ gẫm khi chồng vắng nhà, vợ tung chiêu hiểm khiến đối phương khiếp đảm

Thứ bảy, 14/04/2018, 08:45 (GMT+7)

Mặc Phong đập cửa gào thét, chửi bới ầm ĩ bên ngoài, Lan gọi điện cho chồng khoe chiến tích và cười sung sướng sau khi ra đòn hiểm khiến gã hàng xóm biến thái phải chào thua.

Lan và Bình mới mua được một căn biệt thự liền kề ở Hà Đông (Hà Nội). Căn nhà là vốn tích góp của hai vợ chồng từ lúc mới cưới và số tiền Bình kiếm được sau quãng thời gian 5 năm làm CEO cho một ngân hàng lớn.

Nhận nhà mới, Lan sung sướng vô cùng vì cuối cùng, vợ chồng cô cũng có được một căn hộ đáng mơ ước. Tuy nhiên, vì chồng cô đột ngột được điều chuyển công tác vào Nam 2 năm nên thường xuyên phải ở nhà một mình khiến Lan buồn vô cùng.

Một chiều tối, Lan xách túi rác đi đổ, bất ngờ chạm mặt với Lâm, hàng xóm sát nhà. Nhìn Lâm cao to, lực lưỡng, vẻ ngoài cũng rất tri thức, điển trai nhưng ngay lần đầu gặp, anh ta đã nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đảo rồi nhìn xuống vòng 3 nảy nở của Lan khiến cô nhận ra, người hàng xóm này không đứng đắn chút nào, tốt nhất nên tránh xa.

[Gặp phải hàng xóm dê xồm chuyên gạ gẫm, vợ tung chiêu hiểm

Mới lần đầu gặp mặt mà Lâm đã nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đảo và vòng 3 nầy nở của Lan. Ảnh minh họa

Sau lần chạm mặt đó, ngày nào đi làm hoặc tối nào đi đổ rác, Lan cũng đều “tình cờ”gặp Lâm. Một lần, khi vừa mở cổng xách túi rác ra ngoài, Lâm liền lấn tới gạ gẫm: “Chồng em đi công tác xa nhà thường xuyên như thế em có nhớ không? Nhớ quá để anh sang chơi, anh bù đắp cho”.

Bất ngờ trước đề xuất quá thẳng thừng của hàng xóm, Lan đáp luôn: “Cảm ơn anh, tôi chưa đến độ thèm muốn quá đến mức phải nhờ người khác. Một mình chồng tôi là đủ lắm rồi”.

Cứ tưởng đáp trả như thế sẽ khiến gã hàng xóm rút lui, nào ngờ được đà Lâm đe dọa: “Em không muốn cũng được thôi, nhưng mà có gặp rắc rối gì cũng đừng trách anh”.

Sau hôm đó, cứ đến tầm 7 rưỡi tối là lại có một anh shipper ở tiệm hoa đến giao hoa. Lạ lùng là không có tên người gửi, chỉ có tên người đặt yêu cầu giao đến địa chỉ nhà cô. Lan nghi ngờ có người chơi xấu liền nghĩ ngay đến Lâm. Tuy nhiên, vì địa chỉ tiệm hoa ở trên phố và thương người giao hoa nên cô lại nhận quà. Nhiều hôm Lan còn boa tiền thêm cho anh ta nữa.

Một hôm, Bình về nhà thăm vợ như định kỳ. Tuy nhiên, vừa đến cổng, Bình đã hét ầm lên: “Cô ở nhà hú hí với trai hay sao mà ngày nào cũng nhận hoa rồi boa tiền cho nó?”

Lan ngỡ ngàng trong phút chốc rồi trấn an chồng: “Ai nói với anh như vậy? Anh phải tin em, không bao giờ có chuyện em phản bội anh. Con người em như thế nào bao năm qua anh biết rồi. Chắc chắn có người chơi xấu em. Anh cứ bình tĩnh chờ đến ngày em làm sáng tỏ chuyện này”.

Không ngờ những lần Lan đứng boa thêm tiền cho anh shipper đều bị Lâm chụp lại. Anh ta còn gửi ảnh và nhắn tin cho Bình rằng: “Vợ anh đẹp nhỉ. Ngày nào cũng có trai trẻ đến tặng hoa, ra về vợ anh còn cho thêm tiền nữa”.

Thấy vợ nói vậy, Bình cũng ngẫm lại. Vì sao một người hàng xóm mới như Lâm lại đi nhắn tin cho anh chuyện này. Trong khi, vợ anh trước nay sống ra sao, Bình quá hiểu rồi.

Sau hôm chồng quay vào Nam công tác, Lan liền nghĩ kế dằn mặt lại Lâm. Một hôm, nhìn thấy Linh, vợ của Lâm đi làm về, Lan liền tới gần bắt chuyện: “Không biết chị có để ý anh Lâm nhà chị dạo này có gì thay đổi không? Chiều qua em vừa mới nhìn thấy anh ấy đèo một cô gái trẻ từ trong nhà nghỉ đi ra. Coi bộ ôm ấp nhau tình tứ lắm”.

Linh nghe vậy giật mình bảo: “Em có nhìn nhầm không, anh Lâm tuy có nhiều cô thương thầm nhưng anh ấy không bao giờ dám phản bội chị đâu”.

Lan liền bảo: “Vậy chị cho em số điện thoại, hôm nào nhìn thấy, em gọi chị ngay”. Lan mừng thầm vì cuối cùng cũng tìm được cách trừng trị kẻ biến thái.

Một buổi tối, Lan bấm chuông đứng trước cửa nhà Lâm bảo: “Anh ơi, em đang khó chịu trong người quá. Anh em mình đi đổi gió nhé?”

Lâm liền cười hớn hở đáp: “Xa chồng nhớ quá chứ gì? May quá đúng hôm vợ anh đi đám cưới về muộn. Em vào nhà anh đi”.

Lan liền đáp: “Thôi anh ơi, nhỡ chị về sớm em xấu hổ lắm. Mình ra nhà nghỉ bên kia đường cho tiện.”

Vừa đóng cửa phòng nghỉ, Lan bảo Lâm đi tắm rửa trước rồi bắt đầu tâm sự. Lâm không nghi ngờ gì hớn hở đi vào nhà tắm, còn không quên nói vọng ra: “Chờ anh nhé. Em đẹp lắm. Anh đã muốn có em từ hôm mình gặp nhau lần đầu rồi”.

Trong khi đó, Lan vội vàng lấy một chiếc áo ngực và quần lót ném xuống sàn nhà, kéo chăn ga ra tạo hiện trường như thể hai người vừa mới âu yếm nhau mãnh liệt trên giường. Rồi Lan lập tức chạy về nhà và không quên gọi điện báo cho Linh đến nhà nghỉ đó.

Lâm tắm xong cầm khăn tắm lau đầu rồi bước ra ngoài hỏi: “Em đợi anh lâu không?” Không ngờ, người phụ nữ ngồi trên giường chính là Linh, vợ Lâm.

Linh tức giận ném hết mọi thứ xuống đất rồi hét lên: “Anh dám ngủ với đứa nào? Anh dám dẫn gái đến đây à? Về nhà dọn hết đồ đi cho tôi. Nhà của bố mẹ tôi mua, công việc cũng là bố tôi xin cho, anh còn muốn gì nữa? Tôi có xấu xí, thua kém ai không mà anh dám phản bội tôi. Lập tức về thu dọn hành lý ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi sẽ không để anh cầm bất cứ một thứ gì của tôi đi đâu”.

Gặp phải hàng xóm dê xồm chuyên gạ gẫm, vợ tung chiêu hiểm 2Nhờ tung chiêu hiểm, Lan đã cho hàng xóm dê xồm một bài học nhớ đời. Ảnh minh họa

Nói rồi Linh bỏ đi mặc Lâm đứng thẫn thờ. Lâm quay về chạy đến trước nhà Lan đập cửa ầm ầm và chửi mắng. “Cô ra đây cho tôi. Cô dám bày trò hại tôi à? Đúng đó, tôi chủ mưu đặt hoa hại cô đó. Bây giờ gia đình tôi tan nát, cô đã hài lòng chưa?”

Mặc Lâm đập phá, chửi bới, Lan sung sướng gọi điện cho chồng kể đầu đuôi câu chuyện. Không ngờ, Bình giận cô và còn quát mắng Lan quá liều. Ngay sau đó, Bình đã bay ra Hà Nội tìm một căn nhà khác để vợ dọn đi vì sợ ở lại, sẽ có ngày chạm mặt Lâm và Lâm lại tính kế hãm hại.

Lan vui sướng và hạnh phúc vô cùng vì cuối cùng cũng dằn mặt cho kẻ biến thái một trận nhớ đời.

Hoài Anh
Theo Em đẹp