Thứ tư, 24/04/2024 | 04:18
RSS

Gã trưởng thôn sát hại 3 mẹ con sau khi sàm sỡ bất thành

Thứ ba, 18/06/2019, 15:17 (GMT+7)

Gã trưởng thôn đã trèo tường lẻn vào nhà rồi buông lời chọc ghẹo bà Lý và ngay lập tức hắn bị chủ nhà phản ứng. Kẻ bệnh hoạn đã ra tay sát hại nạn nhân cũng 3 đứa trẻ.

Sự việc xảy ra vào ngày 19/5 tại gia đình ông Lý thuộc huyện Xã Kỳ, thành phố Nam Dương tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Ông Lý vừa khóc vừa hồi tưởng lại toàn bộ sự việc. Hung thủ là Lý Hải, trưởng thôn kiêm kế toán ngân sách của thôn. Được biết, gã đàn ông này không có học, một chữ cũng không biết nhưng nhà có thế lực nên được làm chức trưởng thôn, ngày ngày đàn áp người dân trong thôn.

Theo lời kể của cô con gái lớn nạn nhân, ông này đã không ít lần quấy rối bà Lý khiến bà phải trốn sang nhà mẹ đẻ vài ngày, thậm chí về đến nơi cũng không dám về nhà ngay mà ngủ lại nhà mẹ chồng, ở bên đối diện, một đêm rồi mới dám về.

Trong khi đó, ông Lý thường xuyên đi làm ăn xa bên ngoài, nhà cửa con cái đều một tay bà Lý trông nom, nuôi nấng. Tối hôm đó, khi Lý Hải trèo tường lẻn vào, trong nhà chỉ có bà và hai người con một trai một gái.

Lúc này, gã trưởng thôn buông lời chọc ghẹo, quấy rồi nhưng bị bà cự tuyệt. Tức giận vì nhiều lần không đạt được ý đồ, hắn ta bèn lôi con dao mang sẵn trong người ra đâm chết bà Lý ngay trước cửa nhà. 

Gã trưởng thôn truy sát 3 mẹ con sau khi sàm sỡ bất thành
Chân dung bà Lý và các con. Ảnh: Tổ quốc

Sau khi giết hại bà Lý, hắn ta tiến thẳng vào phòng đâm chết cô con gái ông Lý (14 tuổi) còn đang ngủ. Ở nhà ngoài, cậu con trai lớn (16 tuổi) nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, nhanh tay với lấy cái ghế để tự vệ, sau đó chạy ra ngoài men theo cầu thang trèo tường bỏ chạy. Ông Hải tiếp tục đuổi theo vài vòng quanh làng, cậu con trai cuối cùng cũng bị ông này bắt được và giết hại.

"Con trai tôi năm nay mới 16 tuổi, nó học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen, tất cả giấy khen treo trên tường trong nhà đều là của nó. Nó cũng vừa nhận được giấy gọi thi đỗ cấp 3, nào ngờ mọi việc lại thành ra như vậy", vợ bà Lý cho biết. May mắn rằng cô con gái cả lúc đó đang ở nhà bà ngoại nên thoát chết.

Trước đó, năm 2012, ở Việt Nam từng xảy ra vụ việc giết người vứt xác sau khi tán tỉnh không được. Khoảng 20h30 ngày 27/10/2012, người dân phát hiện một xác chết tại giếng nước của gia đình bà Đỗ Thị Thắng, ở xóm Lâm Trường, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. 

Qua xác minh ban đầu nạn nhân là bà Đỗ Thị Thắng (SN 1955). Bà Thắng chết trong tư thế bị trói chân, trói tay quặt về phía sau. Nhận định đây là vụ án giết người, Công an huyện Lương Sơn đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các đơn vị chức năng khác tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thành lập tổ công tác, xác lập chuyên án điều tra truy xét.

Xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, các điều tra viên thấy nổi lên đối tượng Bùi Văn Toán (SN 1968), trú tại xóm Lâm Trường, xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn là hàng xóm với nhà bà Thắng.

Đối tượng này đã có 3 tiền án về tội giết người; đe dọa giết người, hủy hoại tài sản và tội cố ý gây thương tích vừa được tha tù tháng 9/2011. Theo thông tin người dân cung cấp, thời gian gần đây Toán thường qua lại gia đình bà Thắng và có những biểu hiện tình cảm khác thường. Từ căn cứ trên, lực lượng chức năng đã triệu tập Toán.

Biết không thể che giấu tội ác, Toán đã phải khai nhận, biết bà Thắng đang ly thân chồng và ở độc thân, nên Toán thường qua lại tán tỉnh. Sau nhiều lần tán tỉnh vẫn không mang lại kết quả Toán  “chớp cơ hội” trong lúc vợ y về quê đã mò đến nhà bà Thắng để làm liều. 

Khoảng 18h45 ngày 25/10 Toán phát hiện bà Thắng đang ở nhà một mình y đã lẻn sang hãm hiếp nhưng đã bị bà Thắng cự lại. Thực hiện hành vi đồi bại không được Toán đã dùng vũ lực cưỡng hiếp rồi sau đó dùng hai tay bóp cổ bà Thắng đến bất tỉnh.

Không dừng lại hành vi man rợ, Toán ném nạn nhân xuống giếng nước cạnh nhà, rồi thản nhiên đậy nắp giếng lại, bỏ đi.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN