Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:45
RSS

Gã trai giả làm bạn gái của 16 người, lừa tiền suốt 10 năm

Thứ ba, 24/09/2019, 07:48 (GMT+7)

Gã trai này trong suốt khoảng thời gian 10 năm, dùng mánh khóe hẹn các chàng trai đi ăn, đi xem phim đồng ý làm bạn gái của họ để tìm cơ hội lừa tiền.

Theo Ettoday, ngày 23/9 vừa qua, văn phòng công tố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức khởi kiện Trương với tội danh lừa đảo và một vài tội danh khác. Với 16 vụ lừa tiền, Trương bị kết án 2 năm tù giam, và thêm 1 năm 10 tháng cho các tội danh còn lại.

Quá trình lừa đảo của họ Trương bắt đầu từ năm 2007. Tên này trên mạng tìm kiếm mục tiêu nói chuyện đưa đẩy. Sau đó dựa vào “nhan sắc trời sinh”, Trương tìm cách gặp mặt, rủ nạn nhân đi ăn uống, xem phim thậm chí đồng ý trở thành “bạn gái” để có cơ hội lừa đảo. Mãi đến tháng 3 năm nay, Trương mới bị bắt khi đang mặc váy ngắn “hành nghề”.

Nạn nhân gần đây nhất lên tiếng tố cáo Trương chia sẻ, hôm ấy hẹn Trương ra ngoài xem phim, đưa túi cho Trương cầm rồi đi mua đồ, trở về thì không thấy “bạn gái” đâu cả. Sau đó tài khoản ngân hàng bị rút mất 100.000 NDT.

Nạn nhân này đau đớn nói rằng bởi vì tin tưởng Trương là bạn gái nên mới giao đồ, mật khẩu cùng số tài khoản ngân hàng cũng nói hết cho “bạn gái”, thật chẳng nghĩ tới lại là nam giả nữ rồi bị lừa.

Gã trai giả làm bạn gái của 16 người, lừa tiền suốt 10 năm
Chàng trai họ Trương khi giả gái. Ảnh: ETToday

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Trung Quốc năm 2015. Theo Sina, tháng 10/2015, một người đàn ông họ Vương ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hạnh phúc khi bạn gái nói rằng cô đã có thai. Quen nhau qua mạng xã hội cả hai nhanh chóng có cảm tình sau khi gặp mặt. Gia đình Vương tổ chức một đám cưới lớn.

Vương không thể nghĩ rằng chỉ 3 ngày sau đám cưới, cô dâu đột nhiên biến mất, mang theo những món quà cưới có giá trị hơn 10.000 nghìn nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng). Gia đình anh lúc này chỉ đơn giản nghĩ rằng đôi vợ chồng trẻ có xích mích nên không báo cho cảnh sát. 

Một thời gian sau, một người đàn ông trẻ ở thành phố Tô Châu báo với cảnh sát anh bị một cô gái quen qua mạng lừa lấy mất 31.000 nhân dân tệ. Cô này tự xưng là Miao Xiaomin.

Sau khi điều tra, cảnh sát đã mật phục và bắt được cô gái này ở một quán cà phê internet. Lúc này, họ nghi ngờ đây là đàn ông giả dạng nữ khi thấy trang phục có chút kỳ lạ và một thẻ căn cước mang tên một chàng trai Miao Songtao. Khi khám xét nơi ở của người này, cảnh sát thấy nhiều váy, tóc giả, giày cao gót và nhiều phụ kiện của nữ giới.

Từ đây cảnh sát cũng phát hiện ra Miao chính là cô vợ giả mang bầu rồi bỏ trốn sau lễ cưới hồi cuối năm ngoái. Trả lời phóng viên trong tù, Miao thừa nhận mình luôn quan tâm đến những thứ của phụ nữ từ khi còn nhỏ. Anh này cho hay không biết mình thích con trai hay con gái nhưng rất cần tiền.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN