Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:29
RSS

Fan Trung Quốc viết tâm thư động viên Đoàn Văn Hậu

Thứ ba, 28/01/2020, 08:16 (GMT+7)

Chứng kiến Văn Hậu phải “mài đũng quần” trên ghế dự bị, rất nhiều CĐV Việt Nam cũng như quốc tế đã gửi lời động viên đến anh.

Ra nhập CLB Heerenveen hơn nửa năm, song Đoàn Văn Hậu không được đội bóng của Hà Lan trọng dụng. Hơn nửa năm ở châu Âu, hậu vệ người Việt Nam mới chỉ có hơn 4 phút thi đấu ở giải vô địch quốc gia của đội bóng này.

Thay vào đó Văn Hậu phải thường xuyên đánh bóng băng ghế dự bị và thi thỏang được ra sân ở giải trẻ của Hà Lan, có nguy cơ đi vào vết xẻ đổ của đàn anh Công Phượng, cầu thủ chính thức về nước thi đấu khi không có được cơ hội ra sân ở giải của Bỉ trong năm qua.

Chứng kiến Văn Hậu bị đội bóng chủ quản "bỏ rơi", rất nhiều CĐV Việt Nam cũng như quốc tế đã gửi lời động viên đến anh. Trong số này, có một bức thư vô cùng cảm động được một CĐV bóng đá 15 tuổi người Trung Quốc gửi tới Văn Hậu.

Fan Trung Quốc viết tâm thư động viên Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu vẫn chưa có cơ hội thể hiện mình ở giải Hà Lan

Chủ nhân của bức thư, Qipeng Feng chia sẻ, cậu cổ vũ đội bóng quê nhà Shandong Luneng (vốn có nhiều ngôi sao quốc tế, nổi bật là tiền đạo Graziano Pelle người Italia), nhưng lại rất ngưỡng mộ Đoàn Văn Hậu kể từ VCK U23 châu Á 2018 đến nay.

“Vì quá ngưỡng mộ anh, tôi cũng đang tập luyện để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Trước đây tôi chơi ở vị trí tiền đạo, nay đã chuyển sang thi đấu ở vị trí hậu vệ. Đây là vị trí mà ban đầu tôi nghĩ nó rất dễ dàng thi đấu, nhưng khi tập luyện thì mới hiểu nó khó khăn như thế nào.

Tôi vẫn đang nỗ lực tập luyện và tập luyện để hy vọng một ngày nào đó sẽ được như anh, được chơi cho 1 CLB ở châu Âu để tiếp tục hoàn thiện mình. Tuy nhiên, với tôi đây chỉ là giấc mơ. Các HLV đang huấn luyện cho tôi nói rằng tôi rất khó để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vì quá thấp bé và không có sức mạnh.

Do đó, tôi nghĩ anh đang có một cơ hội rất lớn trong sự nghiệp. Hãy luôn cố gắng để hoàn thành nó, đừng bao giờ bỏ cuộc”, Qipeng Feng cũng viết trong thư.

Chuyển sang Hà Lan thi đấu, Đoàn Văn Hậu lần đầu tiên đón cái Tết xa nhà. Ở châu Âu không đón Tết âm lịch nên mọi hoạt động đều diễn ra như bình thường. Văn Hậu thậm chí vẫn ra sân thi đấu cùng CLB Heerenveen ở vòng đấu thứ 20 (tuy nhiên chỉ có mặt trên băng ghế dự bị và không được vào sân thi đấu như kỳ vọng của các fan hâm mộ).

May mắn khi cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu khá lớn nên Văn Hậu nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ quê nhà những dịp đặc biệt như thế này. Trong một bức ảnh mới nhất, Văn Hậu cùng các cô chú cộng đồng người Việt quanh khu vực Heerenveen đã có bữa tiệc nhỏ đón xuân mới 2020.

Trên bàn ăn xuất hiện đầy đủ những món ăn như bánh chưng, nem, giò chả,... phần nào mang tới hương vị quê hương nơi đất khách quê người. 

Trong dịp năm mới, qua điện thoại Đoàn Văn Hậu đã gửi lời chúc năm mới tới bố mẹ, người thân và bạn gái thông qua ứng dụng facetime. Hậu vệ sinh năm 1999 tiết lộ rằng anh cũng có một cái Tết hết sức đặc biệt nơi xa xứ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN