Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:54
RSS

Đường ra nghĩa trang bị ngập, người thân dùng bè tre chở thi thể đi chôn cất

Chủ nhật, 22/07/2018, 10:30 (GMT+7)

Do đường ra nghĩa trang bị ngập sau những ngày mưa to, người thân phải đóng bè tre đưa quan tài chứa thi thể một người vừa tử vong đi mai táng.

Hình ảnh dùng bè đưa người thân đi an táng ở huyện Hạ Hoà (Phú Thọ) khiến nhiều người xót xa

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh ghi lại cảnh nhiều người di chuyển bằng bè tre đưa quan tài chứa thi thể người vừa tử vong đi mai táng.

Đoạn video clip cùng hình ảnh được đăng tải nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng tỏ thái độ xót xa trước hình ảnh thiên tai tàn phá khiến con người điêu đứng.

Theo thông tin đăng tải cho biết sự việc trên xảy ra tại huyện Hạ Hoà (Phú Thọ). Sáng ngày 22/7, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND huyện Hạ Hoà xác nhận những hình ảnh trên được ghi lại tại một xã của huyện.

“Tôi có biết được sự việc này thông qua mạng xã hội. Theo thông tin, sự việc trên xảy ra tại thôn 2, xã Vô Tranh (huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ). Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết do đoạn đường đi đến nghĩa trang bị ngập nên người thân phải đóng bè đưa thi thể đi an táng”, đại diện UBND huyện Hạ Hoà thông tin.

Đường ra nghĩa trang bị ngập, người thân dùng bè tre chở thi thể đi chôn cấtDo đường đến nghĩa trang bị ngập nên người thân phải dùng bè đưa thi thể anh T. đi an táng

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trương Bình Trụ, Chủ tịch UBND xã Vô Tranh xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã. Theo đó, trong đoạn clip ghi lại cảnh người thân đang đưa thi thể anh Bùi Kim T. là người địa phương đi chôn cất.

“Vừa qua, anh T. có đi ra Hà Nội thăm con gái và bị cảm dẫn đến tử vong. Sau khi hoàn tất cả thủ tục khâm niệm, người thân đưa anh này đi mai táng tại nghĩa trang địa phương.

Tuy nhiên do mấy ngày nay mưa lớn nên đoạn đường này bị ngập lụt nên người thân phải đóng bè đưa thi thể nạn nhân ra nghĩa trang”, ông Trụ thông tin.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Sơn Tinh), nhiều huyện xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, các tuyến đường giao thông huyết mạch đều bị ngập lụt dẫn đến khó khăn cho người dân trong việc di chuyển.

Đường ra nghĩa trang bị ngập, người thân dùng bè tre chở thi thể đi chôn cất2Hình ảnh ghi lại tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ)

Không chỉ ở riêng huyện Hạ Hoà, nhiều huyện, địa phương khác cũng chứng kiến những câu chuyện đau lòng do thiên tai.

Điển hình là vào đêm ngày 20/7, theo thông tin ông Hà Ngọc Chất, Chủ tịch UBND xã Long Cốc (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết tại địa phương cũng đã xảy ra trường hợp 2 bà cháu tử vong khi tường nhà đổ sập do sạt lở đất.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 20/7, bà Trần Thị B. (SN 1937, trú tại xóm Đải, xã Long Cốc) cùng cháu ngoại là em Hoàng Tuấn K. (SN 2003) trong khi đang nằm ngủ đã bất ngờ bị tường nhà đổ sập sau vụ sạt lở đất khiến cả 2 bà cháu tử vong tại chỗ.

“Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi nạn nhân số tiền 3 triệu đồng để lo việc an táng”, ông Chất thông tin.

Mới đây nhất, vào buổi sáng ngày 21/7, mưa lớn khiến lũ trên sông Bứa (huyện Tam Nông), trong lúc đang gia cố lại ao cá, ông Nguyễn Hồng T. (trú tại khu 1, xã Tề Lễ, Tam Nông) bất ngờ bị lũ cuốn trôi.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN