Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:10
RSS

Đoàn Thiên Ân viết nhật ký, Đỗ Thị Hà chia sẻ xúc động về 7 ngày đáng nhớ ở Trường Sa

Thứ năm, 08/06/2023, 06:48 (GMT+7)

Hành trình 7 ngày tại quần đảo Trường Sa đã mang đến cho Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Đỗ Thị Hà nhiều cảm xúc và trải nghiệm khó quên.

Chia sẻ với Dân Việt, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, cô vừa trở về từ chuyến công tác 7 ngày (từ ngày 29/5 đến ngày 4/6) ở quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Theo Hoa hậu Việt Nam 2020, hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 tại quần đảo Trường Sa là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp cô thấm thía câu nói: "Tưởng thành không phải là một hành trình mà là một khoảnh khắc".

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bản thân sẽ được trải nghiệm những điều này trong đời.

Trong những ngày lênh đênh trên biển, không sóng điện thoại, không mạng xã hội, chỉ là những cuộc trò chuyện chân thành, tôi cảm thấy mình bỗng chốc "mềm xèo", mau nước mắt hơn hẳn những lúc ở nhà. Nhưng chính những câu chuyện này đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho tôi. Tôi thấy cần phải cố gắng hơn gấp 10, 100 lần để xứng đáng với sự bảo vệ mà các chiến sĩ vẫn đang nỗ lực thực hiện", Hoa hậu Đỗ Thị Hà bày tỏ.

Đoàn Thiên Ân viết nhật ký, Đỗ Thị Hà chia sẻ xúc động về 7 ngày đáng nhớ ở Trường Sa

"Tôi thật sự biết ơn vì bản thân mỗi ngày vẫn được sống hạnh phúc, hòa bình dưới màu cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc Việt Nam", Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ sau trình 7 ngày tại quần đảo Trường Sa. (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân viết nhật ký, Đỗ Thị Hà chia sẻ xúc động về 7 ngày đáng nhớ ở Trường Sa

Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng khẳng định, mỗi khoảnh khắc trong hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 tại quần đảo Trường Sa với cô đều quý giá. "Khoảnh khắc chia tay Trường Sa lớn đầy lưu luyến, bịn rịn, toàn tàu hô vang "Tạm biệt Trường Sa", các chiến sĩ đáp lại "Trường Sa vì Tổ quốc".

Đó là buổi sáng đầy tiếc nuối nhưng tự hào tại nhà giàn DK1, áo phao đã mặc, lời ca đã sẵn sàng nhưng vì điều kiện thời tiết không cho phép nên cả đoàn đành phải ngậm ngùi gửi những lời ca, tiếng hát, điệu múa tới cho các chiến sĩ từ boong tàu thông qua bộ đàm và loa phát thanh. 

Mỗi lần chia tay đoàn là lần hàng trăm giọt nước mắt lại rơi, tôi sẽ chẳng thể nào quên được ánh mắt cứ mãi dõi theo con tàu đang khuất xa dần trên biển khơi của các chiến sĩ, đó là những ánh mắt long lanh, có chút buồn, có chút nhớ, nhưng cũng đầy hứa hẹn...".

Ngoài Hoa hậu Đỗ Thị Hà, chuyến đi đến đảo Trường Sa lần này còn có sự đồng hành của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân. Người đẹp gốc Long An cho biết, cô đã dành thời gian nghỉ giải lao để viết nhật ký hàng ngày nhằm lưu giữ cảm xúc, ghi lại những kỷ niệm hành trình 7 ngày tại quần đảo Trường Sa.

Đoàn Thiên Ân viết nhật ký, Đỗ Thị Hà chia sẻ xúc động về 7 ngày đáng nhớ ở Trường Sa

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân viết nhật ký về chuyến đi ý nghĩa ở quần đảo Trường Sa. (Ảnh: NVCC)

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cho biết: "Trở về từ nơi đảo xa, tôi nghĩ mình đã bước một bước rất dài để tiến gần đến hai chữ "trưởng thành" hơn. Lắng nghe những câu chuyện, nhìn thấy những giọt mồ hôi, cảm nhận từng ngọn lửa nhiệt huyết của các chiến sĩ ở đầu sóng ngọn gió vì bình yên của đất nước, tôi cảm thấy những khó khăn mình từng trải qua bỗng dưng trở nên nhẹ hẫng, cứ như thế hòa với gió biển mà đi mất. Bởi, ở một nơi không sóng điện thoại, chỉ có những con sóng vỗ về lòng người thế này, vẫn có những trái tim cháy mãi một tình yêu, hướng về một mục tiêu là Tổ quốc Việt Nam...

Tôi gặp được nhiều người, học được nhiều thứ. Tôi gặp rất nhiều chiến sĩ ở nhiều độ tuổi khác nhau, mỗi người đều có những tâm sự rất riêng nhưng trái tim vẫn đập từng nhịp đỏ rực màu cờ Việt Nam. Tôi quan sát và nhận ra nhiều điều khi nghe lời kể của PGS.TS Lê Hải Bình (Phó Trưởng đoàn) - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khi dự lễ tưởng niệm ngay trên thuyền".

Đoàn Thiên Ân viết nhật ký, Đỗ Thị Hà chia sẻ xúc động về 7 ngày đáng nhớ ở Trường Sa

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Đỗ Thị Hà có cơ hội được gặp gỡ chiến sĩ, lắng nghe câu chuyện của các cán bộ, quân dân tại quần đảo Trường Gia. (Ảnh: NVCC)

Theo Hoa hậu Thiên Ân, cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc rời tàu lớn, những ánh mắt lưu luyến, thương nhớ ở nơi đảo xa đều được cô ghi nhớ một cách trọn vẹn. "Giây phút đó, tôi đã khóc trong vỡ òa, có quá nhiều điều vẫn chưa thể thực hiện hết, chưa thể gửi gắm hết, dù không biết có thể có thêm cơ hội đến với nơi biển đảo hay không nhưng tôi vẫn mong mỏi một ngày có thể lần nữa gặp mọi người.

Chuyến tàu KN-290 sẽ còn mãi trong trái tim tôi, kể cả khi mình bao nhiêu tuổi. Những bữa cơm rộn rã tiếng cười, những con người chưa hề biết nhau cho đến quen thuộc và yêu thương nhau bằng cả tấm lòng của mình. Sự chân thật, tâm tình với nhau cùng với sóng biển dạt dào mà không bởi cản trở bởi sóng điện thoại. Những lần ôm nhau khóc nghẹn ngào khi không kìm nỗi phút chia xa. Tất cả những điều đó đã trở thành một miền ký ức trong tâm khảm của mỗi người", người đẹp bày tỏ.

Trước Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Thùy Tiên cũng có hành trình 7 ngày đáng nhớ tại quần đảo Trường Sa. Được biết, trong chuyến đi này, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 đã trổ tài đàn hát dành tặng các chiến sĩ. Cô cũng trình diễn lại màn hô tên, ngân vang hai tiếng "Việt Nam" trong tiếng vỗ tay của cán bộ, chiến sĩ biển đảo.

Mỵ Lương
Theo Báo Dân Việt